Hôm nay là mùng 8 – 3, lướt facebook thấy người người khoe hoa, nhà nhà khoe quà mà tự dưng mình thấy chạnh lòng quá. Đầu tiên là nghĩ tới người mẹ yêu quý của mình. Chả bao giờ quát mắng mình bao giờ cả. Mẹ vất vả chắt chiu kiếm tiền cho mình ăn học nơi thủ đô tấp nập này. Mặc dù đã gửi tin nhắn về chúc mẹ, nhưng vẫn chưa hài lòng về bản thân lắm bởi chưa thực sự cố gắng hết sức. Chính những lúc này đây, bản thân mình sẽ tự nhủ phải càng cố gắng hơn, nỗ lực hơn để thành công. Mình nghĩ đó chính là món quà lớn nhất dành cho mẹ suốt đời này rùi.
Rồi nghĩ đến bản thân mình, giờ này sao vẫn FA. Bình thường, mình cứ nghĩ FA là vì nhất, thoải mái nhất. Ngày ngày, mình cứ chìm đắm trong học hành, công việc rùi lang thang trên internet. Hi, vì mình là gái IT mà, nên cứ suốt ngày dán mắt vào cái máy tính thui. Cái bản tính lại năng động, hài hước nhiều lúc như trẻ con, nhiều lúc lại như bà già nữa nên được cái có được nhiều bạn. Lúc nào buồn là có bạn rùi, nên nghĩ cần gì phải yêu đương cho mất thời gian.
Nhiều lúc, trong cuộc sống cũng gặp những khó khăn, mệt mỏi và áp lực lắm. Lúc ấy chỉ muốn có ai đó tựa vào thôi. Nhưng chắc tại bản tính mình mạnh mẽ quá, nên chỉ cần xem một bộ phim hành động nào đó hay nghe một bản nhạc remix, rùi ngủ một giấc là sẽ trở lại bình thường rùi.
Nhưng không hiểu sao, tự dưng hum nay lại chạnh lòng và tủi thân đến thế. Trên đường về, thấy người ta bán đầy hoa, rùi những cặp đôi chở nhau đi chơi mà thấy GATO quá . Tự dưng cũng thích có hoa, cũng thích có quà, được đi chơi với người yêu vào các ngày lễ. Chán cái cảnh phải một mình cô đơn rùi.
Có lẽ từ giờ, mình sẽ đứng lên tìm anh. Nếu anh không đến tìm em thì em sẽ tự đi tìm anh vậy. Em tuy không xinh như hoa hậu, không chân dài như người mẫu, da không trắng như Ngọc Trinh nhưng em có tính hài hước, sẽ làm cho anh vui khi a buồn, biết lắng nghe chia sẻ của người khác. Và đặc biệt, e là cô gái rất ít ghen tuông, yêu em anh vẫn có thể tự do mọi mối quan hệ và có quyền riêng tư nhé, nhưng anh cũng phải cho em được như thế đấy J. Vì tuổi trẻ mà, đừng để bản thân gò bó vào một cái gì cả.
Tính tình em tuy có hay thay đổi chút, lúc thì trẻ con nũng nịu, lúc thì cằn nhằn như bà già. Tuy nhiên, em là người khá nội tâm, biết suy nghĩ và lo cho tương lai đấy nhé :)
P/s: Hôm nay tự nhiên hâm dở viết tâm sự lên đây và có inbox làm quen với vài người, chắc hâm thật rùi :((:((:((