Tình hình là sau tầm nửa tháng hành tẩu trên wtt, cũng khóc lóc kêu gào vài ba bài về hoàn cảnh FA đáng thương của mình, hình như cũng đến lúc tìm được Sói K của mình rồi. Nói chung là tương lai phía trước chưa biết được gì nhưng có rất nhiều dấu hiệu khả quan là mình sắp thoát Ế!!!
Vậy, mình viết topic này với 3 mục đích chính:
- Khoe có Gấu trá hình
- Topic này là món quà nhỏ dành tặng Gấu 1 cách công khai ( Gấu mình ghê lắm, ngày nào cũng đánh võng vào đây vài lần xem có đối thủ nào không rồi về bắn cả tiếng anh và tiếng việt đại loại nội dung: Em chat với bao nhiêu anh nữa hả : )) )
- Topic này cũng là lời động viên tới các ace, chỉ cần sống có tâm và có niềm tin, thì kể cả trong thế giới ảo, bạn vẫn tìm ra được 1 nửa yêu thương thật của mình.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã quan tâm và Chúc các bạn luôn vui vẻ