Em một đứa nhà quê chân đất mắt toét lên thành phố ăn học.


Được sự bao bọc của gia đình cho đến khi ra trường đi làm được 1 năm.


Công ty ưu tiên người nhà, cắt giảm biên chế, e " được" cho nghỉ làm.


Bơ và vơ: em về quê chơi với cháu, chơi với chị đi xa về. em lên Hà Nội, nốp hồ sơ qua mail, CV... chả có hồi âm cái ngành mà e theo học gì cả.


Suy nghĩ rồi suy nghĩ: em lại tính đi học, 2 năm về trước e thi đỗ liên thông Bưu chính nhưng không học vì không có tiền, bố mẹ e ở nhà cấy ruộng không đủ cho em ăn học nên em không học, giờ định hướng đi học nhưng học ở công ty. Em quyết định xin đi thực tập. Có người giới thiệu e thực tập Seo cho một công ty của bạn. Không phụ cấp, không gì cả. Em đi tìm việc làm thêm. Thu ngân cho một nhà hàng mới mở ở khu đô thị mới mở, Gamuda Garden. Tháng 2 triệu. Nhà trọ hàng tháng e ở một mình hết ngót nghét 1 triệu. Mỗi ngày đi làm rồi đi học tấm 24km, tính ra tuần cũng hết 50k xăng xe. Tiền ăn, tiền tiêu vặt còn lại được 800k. Lắm lúc thấy cực kì mệt mỏi vì đi làm xong đi hơn chục km đi học luôn, không được nghỉ tí tí nào cả, lắm lúc đi đường về hoa quả ngoài đường thôi mà e cũng thấy thèm, nhưng không dám mua vì tiết kiệm tiền...


Em có nên cố gắng theo đuổi ngành học của mình, những tấm bằng sau 15 năm gia đình nuôi ăn học hay từ bỏ đề đi làm cô công nhân may chẳng hạn, nhưng có lẽ sẽ được ăn hoa quả mỗi lúc thèm! :(


Em thật thiếu kiên trì phải không mọi người, cho e xin ít tinh thần!