Đã bao giờ các bạn lập một nick fb khác rồi viết một bức thư tình mà người đọc đọc xong khóc luôn cho người mà mình thầm thương mến... Đã bao giờ các bạn vào hoàn cảnh người ấy đọc xong ngờ ngợ ra là " mình viết" , người ấy nhắn tin hỏi lại mà mình không dám thừa nhận chưa? .. Bây giờ người ấy có người yêu làm trong ngân hàng rồi mà mình vẫn chưa quên được, vì đó là tình cảm mà mọi người thường nói như "Tiếng sét ái tình " ấy, mà mỗi tội " sét"đánh mỗi mình mình :( ... Thật ra lúc ấy mình nên thú nhận đó là mình có đúng không? Như vậy bây giờ mình sẽ không phải hối hận vì lập lờ mãi nữa, cứ chạy theo cái bóng của anh ấy , mà người ta đâu có hay, để rồi tuổi xuân trôi qua rồi, mình thấy tiếc lắm, nên bây giờ mình mới tập thói quen sống cho bản thân mình- chỉ sống cho bản thân mình thôi.. mình đi nghe nhạc, xem phim, đến những chỗ đông người thật nhiều để mong có thể thay đổi được bản tính tự ti thiên bẩm của mình... Rồi chị mình giới thiệu cho mình một anh đang sống và làm việc tại nước ngoài, mình đã mở lòng nói chuyện, cả hai đã hẹn khi anh ấy về VN sẽ đi chơi cùng mình dịp Tết này, rồi anh ấy về VN cũng không nói mình biết, Rồi tự nhiên đăng ảnh cưới ầm ầm, mình chỉ biết cười thầm... Chắc tại không có duyên gặp nhau... Các bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn lạc lõng lạnh lẽo như thế này chưa? Bây giờ nhìn mọi việc trôi qua mình thấy thật là bình thản, không mong cầu gì hơn là sẽ gặp được một người tốt, hợp với mình, mình phải xóa hết và bắt đầu lại từ đầu... đấy là lựa chọn đúng phải không các bạn??????