U em nói e ế rồi. Còn anh e bảo em là hàng tồn kho, mang vào trong kho khoá xong lại vất xừ chìa khoá xuống dưới ao. Hu quá đau. Lúc trước e chả thèm để ý nhưng dạo đây cứ bị mai mối mà em hãi. Rồi cũng tự mình kiểm điểm, ờ thì cũng đến lúc phải yêu, phải lấy chồng rồi, ko mau già thêm ít nữa là ế thật ấy chứ. Nên quyết định đăng đàn kiếm chồng( còn hơn để người khác kiếm cho:D)
Đến Tết này e mới có 25 cái xuân xanh(91- còn trẻ mà chả hiểu sao bị nói nhiều thế)
Ngoại hình cũng đc coi là nhỏ nhắn, xinh xắn. Thực ra thì em "nấm nhùn" cố mãi mới đc 1m55( đấy là e điêu thêm 1 phân)Nhưng yên tâm chỉ cần e cao thêm 15 phân thì body em còn đẹp hơn cả Ngọc Trinh. Hehe. Mặt ko được coi là xinh lắm nhưng mà cũng đc khen là duyên. Kiểu như các a lúc đầu chả để y, nhưng sau đó thi thoảng mới vỡ lẽ ra: Ơ cũng xinh ra phết.:D:D
Ờ thì cũng học hành tử tế, nói chuyện thu hút, có duyên( đấy là e được khen nhá:Embarrassment:) cơ mà chả hiểu sao ế. Cũng do công việc toàn là các bạn nữ mới không biết có phải khó tính không mà vậy
Nhá, Tiêu chuẩn của e thế này có là cao quá không. Nếu có e sẽ hạ
1. Hình thức: -ko được xấu. Xấu sau này di truyền cho con khổ nó anh ạ. Lại còn kiếm tiền cho nó đi phẫu thuật TM để đừng có ế như em
- Cao tí đi anh 1m7 nhé, được không? để bù trừ cho e mà
2. Tính cách
- Nhất định là người tử tế. Hiền lành cũng được để nhịn e, mà giỏi tới mức át được em thì e nhịn vậy. Nhưng mà đừng có vũ phu, vũ phu thì tạm biệt luôn
- Ít nói cũng được e sẽ nói hộ a những gì cần nói. mà hài hước, nói nhiều cũng đc em hưởng ứng cùng a
3, File đính kèm
- Phải có công việc ổn định thu nhập đủ để không có mâu thuẫn vì cơm áo, gạo tiền. Yên tâm e ko có nhu cầu mặc hàng hiệu, ăn nhà hàng. Mà e cũng cùng anh kiếm tiền cơ mà
- Đừng có xa quê e quá. Trên đường từ Thái Bình lên Hà Nội hay xung quanh Hà Nội thôi. Con gái lấy chồng xa thiệt thòi lắm anh ( cùng quê e thì tốt quá, mà có nhà HN cũng được đỡ phải kiếm xiền thuê, Ơ, không có cũng được mà)
Không được hút thuốc. em sợ mùi khói thuốc, Không được lô đề cờ bạc, e ko muốn ra đê. Thi thoảng rượu bia thì được nhưng đừng có nát
- Tuổi tác sinh từ 80-90. mình ko thích bằng tuổi. Cứ thích mấy anh già già từ 87 trở xuống ấy, em thích sự chín chắn, trưởng thành hơn
Anh nào thấy mình hợp thì đáp lại nhé, viết cụ thể tí ạ.Ai mà có điều kiện hơn thì hoan nghênh. hi hi. ( Thấy bảo diễn đàn này nhiều bác chăn rau. Xin đừng làm phiền, mà cũng chỉ mất thời gian của bác thôi)
Tâm sự 2
Anh à, thực ra thì em vẫn luôn chờ anh. Em chưa yêu ai, bởi em luôn xác định sẽ trao trọn tình cảm của mình cho một người, chỉ một người thôi. Là anh, chồng em. Vậy nên đừng làm gì phụ em anh nhé. Bề ngoài em vui vẻ, cứng rắn thế thôi chứ nhiều lúc em cũng yếu mền, dễ bị tổn thương lắm. Hãy biết chăm lo, vun vén cho gia đình nhỏ anh nhé.Em sẽ cùng anh chung tay. Em luôn ước mơ về một cuộc sống bình yên, giản dị thôi, Em nấu cơm, anh đứng bên phụ giúp, em rửa bát anh úp bát giúp em, vì em thấp mà:-*. Rồi cuối tuần sẽ đi chợ mua đồ về cùng nâu thật ngon. Em thích ăn đồ mình tự làm hơn là mua anh ạ. Thi thoảng mình đèo nhau đi chơi, dạo phố. Nếu có bất đồng gì thì hãy gắng suy nghĩ trên phương diện của nhau nhé Nếu em có sai, đừng có nói em nặng lời,nói nhẹ để em hiểu thôi nhé, Anh yên tâm, em cũng là đứa biết nhận ra lỗi và sửa mà. Đối xử tốt với bố mẹ em anh nhé, em cũng sẽ coi bố mẹ anh như bố mẹ mình vậy. Hãy giúp em gắn kết với gia đình mình nhé, Vì em biết em sẽ không hạnh phúc trọn vẹn nếu chỉ được anh yêu, em cần được cả gia đình chồng thương và ủng hộ nữa. Em cứ bị thích sinh nhiều con. Em thấy 2 là hơi ít, 3 là vừa( tư tưởng đi ngược lại với chính sách của Đảng và nhà nước vậy đấy. cơ mà em vẫn thích thế). Em muốn con mình sau này không những thừa về tình cảm - cái này là tất nhiên rồi, mà còn phải được hưởng điều kiện vật chất đầy đủ để chúng ít nhất được ăn học đàng hoàng. Vậy nên cùng cố gắng làm việc chăm chỉ anh nhé. Vì con mà.
Luôn mong được nắm tay anh tới cuối con đường. Nguyện trọn đời yêu anh
Nhé anh!
P/s; Khi nào gặp anh sẽ hát anh nghe bài'" nhé anh". Đấy cũng là điều em muốn nói
Hik. Thôi chả đọc lại nữa, gửi luôn không tí hối hận lại xoá, Vậy nên có sai chính tả hay lỗi gì thì bỏ qua cho em nhé. Đang lúc đầu không tỉnh táo vì cảm lạnh. Có vẻ như quá dài dòng rồi. Thôi. kệ