Mình theo dõi web cũng khá lâu rồi, nhưng chỉ là khách tham quan thôi, đọc rất nhiều tâm sự, rất nhiều câu chuyện của các bạn, đôi lúc khao khát muốn chia sẻ nhưng nghĩ lại lại thôi. Có lẽ, vì có quá nhiều điều muốn tâm sự lại k biết bắt đầu như thế nào? Hôm nay tự dưng mình muốn giãi bày, không biết bao nhiêu người trong đây coi mình là hâm dở nữa, nhưng quả thật đây đang là mong muốn bức thiết của mình :(
Mình năm nay 27t, gia đình cơ bản, bố cũng có chút quan xíu xíu :), nghề nghiệp ổn định, ngoại hình thì tầm tầm, chân hơi ngắn (1m56) cơ mà bù lại khuôn mặt cũng được gọi là xinh xắn, dễ thương. Mình đã trải qua 1 mối tình có ngọt, có đắng, rất đắng. 2 đứa k đến được với nhau 4 tháng sau người ta cưới vợ :), nhưng đối với mình cũng gọi là đủ. Mình không còn mộng đẹp về tình yêu, không còn muốn yêu, chỉ muốn sống một cuộc đời mà mình được làm chủ những cảm xúc của mình, không muốn mọi nỗi niềm của mình bị kẻ khác quản nữa, sợ hãi rồi. Nhưng áp lực gia đình, định kiến xã hội ... các bạn biết rồi đấy. Không lấy chồng cứ thấy thương bố mẹ, ra ngoài thì ai cũng hỏi đau hết cả đầu. Mà lấy? Chả nhẽ nhắm mắt lấy bừa, vừa tội mình, vừa tội họ, hơn nữa nghĩ đến cảnh...nghĩa vụ vợ chồng... :(( mình không thể làm nổi. Nên nhiều lúc mình nghĩ, và quả thật là mong muốn của mình. Mình có nhu cầu được kết hôn với những người không có nhu cầu kết hôn giống mình. Tức là kết hôn chỉ là hình thức mà thôi. Sống 1 mái nhà nhưng hai căn phòng và không tham gia vào cuộc sống của nhau. Ra đường, đối nội đối ngoại, bạn bè, đồng nghiệp...thì vẫn là những diễn viên đóng vai vợ chồng tình cảm nhưng về nhà thì việc ai nấy làm. Mình không muốn yêu ai nhưng mình vẫn muốn làm mẹ, người chồng mà chấp nhận hiến tinh trùng cho mình thụ tinh nhân tạo để mình có 1 đứa con hợp pháp thì tốt quá. Người chồng đó mà cơ bản, gia đình gia giáo là tốt nhất, giàu có thì tốt hơn nữa :)). Nhưng biết kiếm đâu ra bây giờ??? Có người nào cũng có nhu cầu giống mình để "khớp lệnh" không nhỉ? Ví dụ: anh nào lỡ yêu người cùng giới? Cơ mà bề ngoài phải bình thường cơ, đừng bóng bóng-kiểu đấy gia đình mình không ok đâu, mình bằng lòng che dấu toàn bộ, để cho 2 chàng thoải mái đến với nhau. Hoặc là khả năng sinh lý có vấn đề, hè. Cái này sợ sẽ ảnh hưởng đến mục đích làm mum mum của mình nhưng nếu bất đắc dĩ quá thì cũng chấp nhận được. Còn 1 trường hợp nữa là lỡ yêu ai đó rồi nhưng bố mẹ không đồng ý, cần phải kết hôn với đối tượng khác chẳng hạn. Mình hơi ngại khả năng này, vì sợ cùng nhà nhiều lúc hắn máu rê nổi lên nhưng mà không có ai nữa thì vẫn xem xét. Mọi người thấy mình có bệnh ... Điên k? Ai cũng muốn có 1 hạnh phúc bình thường, nhất là người bình thường như mình, nhưng đối với mình, hạnh phúc thật sự chắc là được sống 1 cuộc sống như thế, một cuộc sống mà không bị người khác chi phối. Mong mọi người chia sẻ, hết năm sau nữa là 28t rồi, mình bế tắc quá.