Thân gửi sams91( mình dự đoán tài khoản mình nói chuyện vài ngày qua là bạn nếu không phải mong bạn thông cảm)


Nhân sinh, cũng giống như một ly trà,đong đầy cũng tốt,mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành?Nồng đậm cũng tốt,mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng.Vội vàng cũng tốt,mà chậm chạp cũng được,vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt,mà lạnh lẽo cũng được,chỉ cần cười một cái thôi.


Một ngày đẹp trời tự nhiên nhận mail làm quen trao đổi qua lại add zalo nói chuyện.Thật tình cờ nick name của bạn làm mình nhớ đến mối tình đầu cách đây đã lâu của mình.Cầng nói chuyện càng hiểu nhau cảm giác như bạn thân bao năm không gặp.Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thoải mái đến thế khi trò chuyện với người lạ qua zalo.Lâu lắm rồi mình mới trò chuyện với người khác hơn 1 tiếng không vì lý do công việc.Lâu lắm rồi mình mới mong đêm dài thêm không muốn ngủ để trò chuyện cùng người xa lạ.Rồi ta gặp nhau sau mấy câu đùa có 1 buổi xem phim thú vị cùng những món ăn ngon.Có lẽ bây giờ và sau này nữa tớ sẽ chẳng bao giờ quên được cậu.Con gái 91 hình như trong mắt họ những thằng bằng tuổi dường như chỉ là những cậu bé vắt mũi chưa sạch.Dù có là sinh nhật 18 lần thứ 20 đi chăng nữa thì cảm xúc ấy chắc chẳng bao giờ thay đổi.Cám ơn cậu đã giúp tớ có những trải nghiệm mà bấy lâu tớ cho rằng mình quên mất.Nhờ có cậu mà từ ngày hôm nay tớ sẽ tẩy chay tất cả các ca khúc của thằng ca sĩ nhạc sĩ nào có phần tên là Vũ.Cám ơn người lạ bên kia cầu=D>=D>=D>=D>