Tôi năm nay đã 23 tuổi, hiện tại tôi đang làm việc cho một cơ quan nhà nước. Vẻ ngoài thì được gọi là good looking. Cũng được xếp vào dạng ngoan hiền, ở cơ quan thì mọi người rất quý mến vì luôn giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình, ở nhà và bạn bè thân nhận xét là khéo léo đảm đang. Cũng đã từng ra mắt 1 vài phụ huynh chẳng biết vì họ khéo nên không thể hiện ra mặt là họ ghét mình nhưng nói chung cũng được quý mến. Khi yêu ai mình cũng thể hiện rằng mình rất biết quan tâm tới họ như những ngày lễ, sinh nhật mình luôn dành thời gian để chuẩn bị những món quà cho họ thật chu đáo ý nghĩa. Đi chơi thì mình không tranh trả tiền, nhưng mình sẽ hẹn họ lần sau đi mình sẽ mời, nói chung là công bằng vì cả hai đều đi làm tự chủ về kinh tế, mà mình thì không thích mang tiếng là đào mỏ. Chỉ có mỗi cái tật là rất ít khi mình chủ động nhắn tin hay gọi cho họ mà chỉ đợi họ nt trước gọi điện trước cho mình Vậy mà, khi yêu ai cũng chỉ được một thời gian là chẳng còn gì để nói với nhau.