Ở độ tuổi u30 mình thấy tình yêu và cách yêu của nhiều anh/chị/bạn có vẻ nhanh và hay đốt cháy giai đoạn. Mình muốn tìm 1 người từ từ làm quen và tìm hiểu sao khó quá.


Mình không thích mới nhắn tin vài ngày đã gọi nhau anh yêu/ em yêu.


Mình không thích kiểu đùa vui, tìm cảm giác lạ.


Mình không thích người đàn ông cứ lấy chuyện quá khứ ra phán xét hiện tại và tương lai.


Mình không cần 1 người nuôi mình, và mình cũng Ko muốn nuôi ai ( trừ ba mẹ và chó) nên càng Ko thích người ta hỏi về thu nhập của mình.


Có thể ai cũng sẽ nghĩ mình quá khó tính nên sẽ ế luôn. Nhưng mình chỉ mới 30 thôi, vẫn còn nhiều ước mơ và dự định chưa thực hiện được (vd như: đi phượt bằng moto, học võ, học nhảy, du lịch hết Vietnam...), nên mình cứ vô tư và sống thôi. Hi vong các bạn đang FA cũng luôn vui vẻ và lạc quan nhé.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của moon2601