Em sinh năm 91, ít nói, không biết văn hoa, chỉ biết chia sẻ và quan tâm thôi. Thú thực bản tính em không thú vị, không biết làm cho người đối diện thấy sôi nổi, vì em vốn sống cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng, thanh thản.


Với em, yêu chỉ đơn thuần cùng nhau lang thang phố xá cuối tuần, nắm tay nhau và dựa vào nhau mỗi khi cần an ủi. Không phải em không thích đi du lịch, em rất thích du lịch, thích học 1 khóa học vẽ, thích vào quán trà nghe nhạc sống, thích làm một số thứ ngoài vòng quỹ đạo của cuộc sống. Nhưng quỹ thời gian của em ít ỏi, ngoài giờ giấc làm việc thì em phải đi học thêm ngoại ngữ, hoặc dành thời gian cho gia đình, 1 phần quan trọng nữa e muốn dành cho "anh".


Thú thực ai cũng muốn khiến cho mình phong phú, thú vị và hấp dẫn trong con mắt mọi người, đặc biệt là người yêu. Nhưng em chỉ có như vậy, có ai thấy em thú vị không? :>


Nếu muốn nói chuyện thì inbox fb em: Vũ Thảo Nguyên.


(Avarta là hình nửa khuôn mặt của em, áo đen cổ trắng =D>)


Nói trước là em nghiêm túc, muốn kết bạn, chứ không up hay nói chuyện cho vui. :-$