Nằm vùng trong này đã lâu, Năm nay gần 26 rồi mà thú thật hôm nay em mới dám ngồi viết mấy dòng hi vọng tìm được 1 người bạn nào đó để cùng đi chơi ăn uống tâm sự cho đỡ buồn.
Hiện tại em đang làm 2 công việc chính 1 việc làm cho 1 cơ quan nhà nước lớn ( em không tiện giới thiệu), 1 việc còn lại em làm cho cá nhân e ạ. Công việc em ổn định, ngoại hình cũng khá ưa nhìn nếu em ăn mặc tút tát lại xíu. Là con trai nhưng em rất nhiều tài lẻ đặc biệt là thích vào bếp và chụp ảnh, đàn, hát.... Nhiều bạn em trêu em bảo em như này như kia, do kén hay gì mà ko có người yêu em cũng chả hiểu vì sao nữa. Em cũng lười nt hay nói cách khác là hơi bị động trong khoản hỏi han, kiểu em bị ngại ấy ạ.
Lót dép hóng cao nhân chỉ điểm em trị bệnh ế hai mươi mấy năm nay nhé. Ps: Trước e có người yêu rồi nhé yêu 4 năm là đằng khác nên đừng bảo em 2 hay 3 file tội em.