Hôm qua vô tình lang thang trên Zalo, gặp lại con bạn học cùng đại học. Đã hơn chục năm mới tìm lại được nhau, mừng muốn khóc. Suýt chẳng nhận ra vì nó hận đời cắt tóc như con trai.
Nhưng vừa nói được vài câu, nó đã khóc kể chuyện vợ chồng nó không hạnh phúc. Chồng nó có bồ, lại còn mấy cô một lúc, mà lại toàn gái mất nết ngoại tình. Chồng nó thì ko trẻ, cũng không đẹp nhưng khéo mồm làm đàn bà chết như ngả dạ và nhu cầu TD quá cao.
Nó kêu mệt mỏi, muốn chấm dứt nhưng nghĩ vì 2 đứa con. Thằng chồng thì nhơn nhơn như chả có chuyện gì xảy ra trong khi trái tim nó tan nát. Mua được căn nhà nhỏ ở giáp thủ đô thì giờ chia tay sẽ phải bán. Nó bế tắc và chưa biết phải làm sao?
Nó khóc quá trời và kêu ân hận vì từ khi lấy chồng, chỉ biết chồng, và gia đình nên không có nhiều bạn bè, không liên lạc nên khi có chuyện nó không biết chia sẻ cùng ai.
Chồng nó đào hoa lại có tính trăng hoa nên thái độ như kiểu chấp nhận được thì chấp nhận không thì giải tán
Còn bạn tôi thì không chấp nhận khái niệm chung chồng
Vậy tôi đang suy nghĩ và muốn hỏi các anh chị đã có gia đình hoàn cảnh này là tình hình chung hay do bản tính đàn bà hẹp hòi còn đàn ông thì tham lam?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đàn bà là lũ cù lần dở hơi
đàn ông toàn bậc chịu chơi
đàn bà keo kiệt cả đời ki bo
đang ông...