Ba năm là quãng thời gian để anh quên được người con gái ấy, người đã bước vào cuộc đời anh viết nên bao kỷ niệm rồi lặng lẽ ra đi mà chẳng một lý do nào cả.


Ba năm tốt nghiệp rồi đi làm, cũng có những người đến, nhưng rồi bước qua một cách nhẹ nhàng mà chẳng để lại trong anh một niềm cảm xúc nào cả, có lẽ đối với anh, thứ cảm xúc gọi là Tình Yêu đã chết, anh chỉ còn biết giấu mình vào công việc, vào thế giới lặng lẽ của riêng anh.


Ba năm cũng là quãng thời gian anh tìm lại niềm tin trong cuộc sống, tìm lại niềm tin vào một nửa thế giới còn lại bởi niềm tin của anh đã không còn từ khi người con gái ấy bước đi.


Giờ đây khi lấy lại được sự cân bằng, niềm tin trong anh đã trở lại, anh không còn nhìn cuộc đời và con người bằng ánh mắt nghi ngờ và tiêu cực nữa, hơn lúc nào hết anh lại muốn được yêu thương. Cảm xúc trong anh lại ùa về, anh lại muốn có một ai đó để đợi chờ, để trong ngóng, để trêu chọc cho giận phát khóc lên rồi vò đầu bứt tai tìm cách làm lành. Anh lại muốn có một ai đó để quan tâm, nhắc nhở chăm sóc mỗi ngày bằng những cái bé tẹo từ ăn uống đầy đủ cho đến đi ngủ đúng giờ rồi ti tỉ những thứ rắc rối phiền mà Em, một cô gái bướng bỉnh và khó chiều có thể gây ra. Anh lại muốn có người ngày nào cũng nhắc đi làm thì mang nhớ theo áo mưa, rồi thì đêm hôm đừng có tắt điện thoại xong thức khuya xem bóng đá rồi chơi game nữa. Lại muốn có ai đó để cùng anh đi đá bóng vào mỗi chiều thứ 7 hay đơn giản là ngồi sau xe cùng anh vi vu mỗi tối. Anh muốn nhiều như thế có phải tham lam quá không Em, chắc là không nhỉ bởi vì đối với ai đó đặc biệt với mình thì sự quan tâm lo lắng chăm sóc cho nhau chẳng bao giờ là đủ Em nhỉ!


Và bởi vì anh biết bên ngoài kia trong dòng người tấp nập hối hả ấy còn rất nhiều, rất nhiều những cô gái tốt và Em, cô gái anh đang tìm có lẽ cũng đang lạc lõng oẻ một góc nào đó giữa dòng người ấy.


Thu đang qua mùa đông sắp tới rồi, mà Em biết đấy, mùa đông Hà Nội lạnh lắm, vậy nên Em xuất hiện sớm đi để cho anh còn kịp nắm tay Em trước khi những ngày lạnh giá đến, em mà xuất hiện muộn quá, đông này lạnh anh biết phải làm sao?


Em à, Em chỉ cần xuất hiện và cho anh cơ hôi, còn yêu thương chăm sóc Em hãy cứ để anh lo...