Cũng đã lâu, không có cảm giác yêu thương, hờn giận. Mỗi cuối tuần cũng không nôn nao, trông ngóng ai đó. Cuộc sống cứ trôi qua một cách tĩnh lặng. Đôi lúc cảm giác mệt mỏi, cần một bờ vai hay cái siết tay thật chặt để biết rằng mình không hề đơn độc.
Con gái bước qua tuổi 26, cách nhìn và tính cách cũng khác, không còn bồng bột, bướng bỉnh như trước nữa. Cô đơn càng lâu mới cảm thấy thấm thía giá trị tình cảm.
Ba mẹ giờ cũng đã hối thúc nhiều,tự thấy bản thân cũng hok quá tệ, chỉ là chưa được may mắn trong chuyện tình cảm. Một phần cũng do tính chất cv chỉ ngồi văn phòng, nên cũng ít có cơ hội tiếp xúc vs nhiều người. Do đó hi vọng có thể tìm được một người thật đúng nghĩa ah.
Hiện tại mình đang làm việc tại SG, rất vui được kết bạn với những bạn nam cùng hoặc lớn tuổi hơn, cao trên 1m65, có nghề nghiệp cv ổn định, chín chắn, sâu sắc trong cách cư xử. Có thể inbox cho mình qua hộp thư ah.