Đôi lúc tự nghĩ : Liệu mình có thể tự đi một mình đến hết đời không .


Câu trả lời là : " Không "


Bản thân là một người bình thường thì có quyền ích kỷ một chút mưu cầu hf cho riêng mình chứ !


Soái ca là gì : đối với mình đó là một ng bt , một nơi để tựa vào lúc cs nó vùi lấp nó oánh mình và nghe nghe mình nói sẻ chia .... .hì


Mình 25 t , làm việc và sinh sống ở SG . Kg xấu kg đẹp , kg ốm kg mập(51 kg) , kg cao kg lùn (1m66)


Tính cách : (...) vv


Mong là người sẽ hiểu dc điều mình muốn nói qua những câu nói ngắn ngủi ntn !


Người nơi đâu mau xuất hiện để bước tiếp đoạn đường còn lại vs mình . Người nhớ nhớ !!!! :Embarrassment:@};-


Mỗi người bạn là một món quà ! Tks mọi người đã ghé xem ợ. Hì hì


(tangocbaochau07111991@gmail.com)