Mình sn 87, tức là cũng 28-29t ùi nhưng chưa bao giờ tự đi chơi, một phần do sức khỏe yếu, còi cọc nên từ nhỏ ba mẹ ko dám cho đi đâu với bạn bè hay trường lớp :(, đi với gia đình cũng chỉ biết có Phan Thiết với Vũng Tàu, còn Đà Lạt thì đi cách đây mười mấy năm oỳ , lúc ấy còn nhỏ xíu :((


Nay tự thấy đã "có xương có thịt" một chút, biết điểm hạn chế sức khỏe của mình ở đâu để tự lo, nên muốn tự lập một nhóm nhỏ từ 2 -> 4 hoặc 6 người cùng lên Đà Lạt chơi vào mùa hoa dã quỳ sắp tới ;;).


Đà Lạt thì bạn bè ở tuổi mình, mấy anh chị em họ của mình đều đã đi hết rồi nên rủ chả ai chịu đi chung, đứa đi thì đòi dắt theo chồng con nên mình ko thích thành ra ko đi chung, giờ đi làm cho người nhà, ko làm công ty nên cũng ko có đoàn thể hay đồng nghiệp gì hết để được đi chung, nhiều khi thấy tủi thân ghê:|. Mình tâm sự với mẹ như thế nên mẹ cũng cho tự đi, nếu ko tìm được ai đi chung thì mình sẽ đi theo tour, chứ đi 1 mình cũng buồn mà hơm có ai chụp hình cho nữa :D


Mình từng lên diễn đàn phượt để tìm nhóm đi, nhưng cảm thấy ko hòa hợp được do các em, các bạn, các anh chị là phượt thủ thường xuyên đi nên sự chuyên nghiệp của họ khiến mình càng ko tự tin, và mình cũng ngại sức khỏe của mình làm trì trệ lịch trình của nhóm nên chỉ tham khảo kinh nghiệm của họ thôi.


Có bạn nào cùng cảnh ngộ với mình hok T__T Đi chung cho dzui nè.


Mình muốn tham quan các điểm như Ma Rừng Lữ Quán, Làng Cù Lần, Langbiang, Đường Hầm Đất Sét, Biệt Thự Hằng Nga, cung đường ngoại thành Đồi Chè và Trại Mát.


Chi phí dự tính:


1) ve xe SG ĐL (đi + về): 230 - > 250k/lượt x2 = 460 -> 500k/người


2) khách sạn/nhà nghỉ: ~200k/ngày/phòng 2 người (1giường đôi hoặc 2 giường đơn, tùy ks) share chi phí


=> 100k/ngày/người x 2ngày= 200k/người +50/người (chi phí dự phòng nếu check in sớm/check out trễ phải trả thêm)


Chi phí này có thể thay đổi, thường tăng vào mùa du lịch, vì thế để có giá tốt mình hy vọng có thể chốt nhóm, xác định được các bạn đi cùng sớm, để chốt ngày và đặt phòng trước.


3) Vé vào các điểm tham quan: thường là 30k - 45k/địa điểm, MRLQ – đồi chè – trại mát miễn phí tham quan, nhưng có thể phát sinh thêm các loại phí khác như ăn uống nhẹ, chụp hình, xe zip leo núi hoặc tham quan trong KDL


=> tạm tính 100k/địa điểm x 5 = 500k/người


4) Chi phí thuê xe máy/taxi để di chuyển tại Đà Lạt: thay đổi tùy theo loại xe và số lượng người.


--- xe máy: xe số: 80k – xe tay ga: 150k/ngày: 150k x 3ngày= 450k


=> 450k/2người= 225k/người


--- taxi: 400k/4h/dưới 50km hoặc 700k/8h/dưới 70km: 100k hoặc 175k/người/buổi tham quan (nhóm 4 người, nếu chỉ có 2 người thì chia 2)


=> Tổng chi phí tối thiểu cơ bản là: 500k + (200k + 50k) + 500k + 225k = 1475k/người chưa bao gồm tiền ăn uống, cái này ai ăn gì tự thanh toán nên mình ko dự toán ra nhe ^^ với lại mình chỉ thích đi chơi chứ cũng ko rành chuyện ăn uống  hix, cũng đọc mấy note ăn uống trên ĐL nhưng ko hứng thú, chắc gặp đâu thì ăn đó thôi, chỉ lưu ý một điều PHẢI HỎI GIÁ TRƯỚC KHI ĂN.


Về chi phí taxi, do đường đi lên Ma rừng lữ quán thì khó khăn sỏi đá, có đập tràn, hoang sơ, còn đường lên KDL đường hầm đất sét thì đường núi quanh co, nhiều góc khuất nguy hiểm, tháng 11 sẽ lạnh hơn và có sương mù, ko thích hợp cho tay lái yếu nên lập sẵn phương án với taxi cho cung đường đến 2 điểm này như thế ^:)^. Bạn mình đi về mà nghe mình rủ đi nữa nó nói đi một lần cho biết chứ ko bao giờ đến lần thứ 2 vì ngại đường đi =.= còn những đứa đi theo đoàn = xe du lịch thì chả biết gì để mà xin kinh nghiệm.


Vì thế nếu là nhóm con gái thì các bạn vui lòng tự cộng thêm chi phí taxi, còn có bạn nam tay lái tốt chở thì có thể bỏ qua chi phí này b-). Tuy nhiên mình nghĩ đi taxi cho đỡ mệt, để dành sức đi cung đường xa nhưng dễ đi như Langbiang, đồi chè và trại mát.


Bạn nào có hứng thú đi chung thì thảo luận tại đây nha :-*. (mình sẽ cập nhật cụ thể hơn về time tham quan ở link này - google drive)


Ai có kinh nghiệm thì share hoặc góp ý giúp mình :), nếu kế hoạch của mình có gì ko hợp lý thì các bạn cũng đừng ném đá nhé, cám ơn nhiều.