Anh à! Chủ nhật vừa rồi em lại bị đám bạn lừa ra công viên ăn bánh tráng trộn, cá viên chiên anh biết đấy em đâu thích những thứ ăn vặt đó đâu, còn cái vụ nước ngọt nữa em cai nó hơn một tuần nay rồi thế mà phải ngậm ngùi hết một chai sting dâu đấy


Anh à! Chủ nhật vừa rồi ở công viên em thấy bao cặp đôi sánh bước, tay trong tay dạo quanh công viên chơi xích đu, xe điện đụng lãng mạn như phim hàn quốc ý, nhỏ giờ có được chơi đâu em cung muốn được chơi, được cười như tụi đó


Anh à! Hôm ấy ngồi uống nước em thấy có một team chơi nhạc hay cực nhá, cái anh hát chính nhìn phong độ lắm luôn, hát hay nữa chứ, làm e cứ suy nghi vu vơ, anh của em có cừ thế không,chắc là hơn chứ nhỉ?


Anh à! Sài Gòn không có anh lượn lờ cùng em, chán lắm , em lười đi chơi, cũng không dám về khuya, hôm rồi em đọc báo thấy gần nhà em có cướp giật, giàn cảnh,…nhiều lắm đến nỗi quần áo mà chúng còn cướp được á anh


Anh à! Sao cuối tuần anh không về giúp em, quần áo nhà cửa, chén đũa chất như núi, đi làm cả tuần chẳng có thời gian dọn dẹp cho ra hồn, cơm canh nấu xong rồi em chẳng buồn ngồi ăn nữa.


Anh à! Công việc của em áp lực nhiều lắm, đến mức em không thở nổi rồi, sao anh không về cho em dựa vào bờ vai anh chứ, anh sao lâu quá chua về, có người tới cướp em đi anh đừng có cằn nhằn với em đấy, mấy lần trước có người tới quen em làm em nhầm lẫn anh tới bên em thật rồi, sau này em mới biết không phải là anh, vì anh sẽ không bỏ em đi, không làm em buồn như họ


Anh à! Em biết rằng anh đang kiếm tiền để lo cho gia đình nhỏ của chúng ta, nhưng anh đừng quá cố sức, đừng mê kiếm tiền quá mà quên em luôn, em chẳng còn trẻ nữa đâu à đợi chờ anh hoài được, bố mẹ cung hỏi thăm anh suốt làm em không muốn về nhà luôn á


Anh à! Dì út em hỏi em phai là con gái không, kệ giầy toàn boot với bata không là sao? Có sao đâu anh nhỉ? Mang thế nó thoải mái, lỡ lúc anh về chạy còn nhanh về phía anh chứ, giầy con gót mang đau chân lắm, em đau thì anh sẽ xót mà anh há


Anh à! Đọc được lời này của em về đi nhé, có người cho em lãi nhãi, chứ bạn em nó sợ em lắm rồi, không đứa nào kiên nhẫn chịu ngồi nghe em nói như anh đâu\


Nếu ai đó lỡ vào đọc rồi đừng có cười bạn nha :Embarrassment: bạn đang trạng thái điên của ngày nên viết lách vớ vẫn, cung mong ai đó không thích đừng ném đá nhé, minh không xây nhà, nên không cần gạch đâu


Anh à! Em nhớ anh!


Gởi anh! Người đến từ tương lai


H.M