Bạn hãy thử nghĩ xem nếu như là trong một nhóm bạn toàn là những đứa độc thân thì lúc đó sẽ như thế nào? Và hiện tại nhóm bạn của mình đang trong một cái tình trạng như vậy, kể cả mình và những đứa bạn của mình đều độc thân cả chẳng có một đứa nào có bồ. Không phải là do tụi mình không muốn có bồ đâu, mà bởi vì khi mà đã trải qua nhiều cái cuộc tình đau thương như vậy rồi thì tụi mình mới quyết định là độc thân cho đến khi nào tất cả các thành viên muốn có bồ thì sẽ bỏ cái ý nghĩ là độc thân. Nhóm tụi mình khá là đông người phải và chơi với nhau khá là thân cho nên là tụi mình khi mà đưa ra một cái sáng kiến nào đó thì cả nhóm đều thống nhất như vậy. Và sẽ không ai làm sai quy định của nhóm cả, nhiều người cảm thấy hơi gò bó về cái phần này đúng không nhưng mà từ trước đến giờ tụi mình chơi với nhau là như vậy rồi. Và tụi mình chơi với nhau rất là xong phẳng, không có tính toán cái chuyện tiền bạc, hay là cái gì cả và tụi mình chơi với nhau cũng 10 mấy năm rồi. Bởi vì tụi mình đều có chung cái ý nghĩ, có chung cái suy nghĩ cho nên là chưa muốn có bồ ngay lúc này. Và tụi mình chỉ muốn là bây giờ tụi mình vẫn đang còn trẻ, là một cái tuổi mà để cho tụi mình trải nghiệm nhiều thứ hơn. Bởi vì khi mà tụi mình cùng nhau làm những cái chuyện mà tụi mình thích, và đi đây đi đó, đi du lịch khắp nơi cùng với bạn bè thì chắc chắn sẽ thích hơn là đi cùng với người yêu.

Cho nên là tụi mình đã quyết định là sẽ không ai có người yêu trước tuổi 22, bởi vì trong cái độ tuổi đó thì tụi mình sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho những cái khoảng thời gian rất là dài về sau đỏ. Và tụi mình đã vạch ra những kế hoạch riêng cho nhóm tụi mình rồi, lúc đó chỉ cần đợi đến thời cơ thì tụi mình xách vali lên và cùng nhau đi hưởng thụ tất cả những điều đẹp đẻ trên cuộc đời này. Và theo như mình nghĩ thì sẽ không có gì vui bằng khi mà chúng ta lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ với đám bạn, và làm gì cũng có tụi nó thì cảm thấy hạnh phúc biết bao.