Sau tất cả.....người em cần....chỉ là một người chân thành bên em là đủ.


Em là người có tham vọng, thích kinh doanh cho nên em đã từng nghĩ sau này ck em nhất định phải là người có chí tiến thủ, có tham vọng, rồi anh sẽ kinh doanh cái gì đó và em sẽ hỗ trợ cho anh
=D>=D>=D>


Em thích đi du lịch, trải nghiệm và khám phá em cũng đã từng mong rằng ck mình sẽ là người có cùng đam mê, mình sẽ chụp ảnh cưới theo đúng phong cách bụi...buồn buồn thì mình cùng " đưa nhau đi trốn" tới một chân trời nào đó


Em yêu chó, mèo nên cũng mong rằng anh cũng thế để rồi sau này anh có thể cùng chia sẻ tình yêu động vật với em
:D
:D
:D


Em đã từng nghĩ anh rồi sẽ phải là người thế này thế kia để bù đắp lại những nhược điểm của em...nhưng mà hiện giờ trừ việc thiếu anh ra thì em vẫn tự chăm lo cho mình khá tốt anh nhé. Em có thể tự lo cho cuộc sống của mình tuy ko đầy đủ tiện nghi nhưng cũng ko đến nỗi thiếu thốn, có thể tự mua thuốc mỗi khi ốm đau, đi mua sắm, cafe, xem phim du lịch một mình. Em có thể tự làm mọi thứ được chỉ là thiếu người chia sẻ những nơi em qua, những cảm xúc em có anh ạ. Cho nên nếu anh có xuất hiện thì cứ yên tâm mình chỉ cần yêu và chia sẻ cùng nhau thôi mọi thứ về cuộc sống của em em có thể tự lập được
:D
:D


Dù sao thì tuy em có thể tự làm mọi thứ nhưng cảm xúc vẫn thiếu trọn vẹn khi thiếu một ai đó để cùng chia sẻ để cùng cảm nhận. 26 tuổi em cũng ko còn đủ sức trẻ để yêu ai đó một cách điên cuồng, cũng chưa gặp ai khiến tình cảm đủ lớn để em có thể yêu mà không cần biết đối phương ra sao, suy cho cùng em thấy con gái vẫn cần 1 người yêu mình hơn là 1 người mình yêu.


Sau tất cả em chỉ cần 1 người chân thành bên em là đủ.