Em ước rằng, ngay lúc này, anh ở đây, và nói với em



"Em à...!!!!


Sau này, em sẽ đưa con đi học còn anh đi làm về thì đón con nhé!


Sau này, anh sẽ dạy con học toán còn em bảo con làm văn.


Sau này, em tắm cho con đi, còn anh sẽ đợi sẵn ngoài cửa để mặc quần áo cho con không lạnh.


Sau này, em nấu cơm nhé, anh sẽ về ăn cơm với em, dù có đi ăn ở ngoài vẫn cố ăn 1 bát cùng em. Rồi anh và em sẽ đứng cạnh nhau rửa bát.


Sau này, con khóc anh sẽ dỗ, anh không dỗ được thì em dỗ con cho anh nhé.


Sau này, em tức thì anh sẽ im nhưng anh mà tức thì em đừng im lặng nhé.


Sau này, em sẽ mua quần áo cho bố con anh còn anh sẽ giặt quần áo cho mẹ con em.


Sau này... "



P/s: Cuộc sống thật giản đơn, hạnh phúc ngập tràn nhưng mấy ai có được. Một mùa mưa nữa sắp về, với những nỗi nhớ khắc khoải, cứ đau đáu trong lòng nó. Thời gian không là gì nếu thật sự ai đó cho nó niềm tin, vậy nhưng nếu 1 người đã vô tâm vô nghĩ thì điều nó còn nắm giữ chỉ là cát bụi, mới cầm trên tay đó rồi lại vụt mất đó. Cuộc sống cứ quay vòng, và ta rồi sẽ quay về điểm xuất phát như lúc ban đầu, có lẽ là vậy ...