Chào Các Mẹ, Các chị, Các bạn, Các e Cùng Min. Mod.
Mình là Men, 36 year. Hiện gia đình mình đang cho chuyện trục trặc và sắp ly hôn. Gia đình mình có 1 bé gái hơn 4 tuổi.
Chia tay là điều ko ai muốn và bản thân mình cũng vậy.
Nhưng quả thật, mình cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản với cá tính ương bướng của Vợ Mình. Cùng với sự bao bọc quá mức cần thiết của vợ đối với cậu e vợ (Mới vào cty của VC mình làm). Cái này lại ngược với suy nghĩ của mình. Với mình ng đàn ông cấn có sự từng trải, chỉ có sự từng trải, sự gian khổ mới củng cố cho mình những vốn sống, bản lĩnh, mới hiểu đời và hiểu người. Nhưng cái tư tưởng V mình thì ko.
Và cũng 1 phần vì Cậu e V vào cty VC mình làm ko nói với mình 1 câu, Cái này mình đã bỏ qua nhưng Cậu E V mình lại ko chịu làm việc theo sự phân công công việc và sự chỉ dẫn của mình, thái độ và tinh thần làm việc yếu kém. Mình nói ko nghe, góp ý với V thì V lại nói mình thành kiến này nọ. Dẫn đến mâu thuẫn trong công Việc và cả gia đình.
Chán nản mình chuyển giao lại cv cho vợ và tìm kiếm 1 hướng đi mới. Công việc mới khởi đầu nên cũng còn nhiều khó khăn. Cộng với những mâu thuẫn gia đình khiến mình thêm mệt mỏi.
Trước mắt. Công việc mới triển khai thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Mình muốn gạt gia đình sang 1 bên cho nhẹ đầu và để tập trung làm cái mới. Vì mình thấy với cá tính Vợ mình như vậy thì ko thể sống với nhau lâu dài đc. Trc đây mình cũng có đề nghị ly hôn 2 lần rồi nhưng ko đc. Phần vì thương con phần vì Vợ mình níu kéo. Nhưng giờ thì...
Tài sản ra đi của mình gần như chỉ có 1 chiếc ô tô mua trả góp. Mình cũng xác định chỉ cần vậy, những cái còn lại coi như để lại cho con gái mình. CV mới mình đang triển khai cũng ko tốn nhiêu thời gian nên tính mang xe ra chạy dịch vụ chở khách hoặc hợp tác với Uber, Grab trong thời gian rỗi cho khuây khỏa. Có mẹ, chị, em nào cần đi mà thích đi với mình thì cứ liên hệ. Cũng là vừa đi vừa chuyện trò vừa kiếm thêm đôi đồng thuốc nước, tiền bạc giá cả cũng ko quan trọng lắm.
Cảm ơn các mẹ, Các chị em đã đọc bài. CHúc các mẹ, các chị em ngày cuối tuần vui vẻ chứ đùng như mình.