Chào mọi người,


Mình viết bài này cũng đúng như tiêu đề bài viết, mối quan hệ tình cảm mà mình mong chờ lần này thực sự đến từ một bạn nam có suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc, "thả thính", tán tỉnh, tìm hiểu hay xác định hẹn hò nên rõ ràng.


Mình sn 91, nhân viên văn phòng tại Sài Gòn, hoạt bát, lãng mạn, suy nghĩ hơi hướng nội (cho gia đình và người thân), thích du lịch và làm những trò "crazy" với người yêu :))


Mình đã từng có khoảng thời gian kết bạn, tìm hiểu với một vài người online nhưng sau tất cả mình nhận ra rằng họ không bao giờ muốn rõ ràng, ko bao giờ committed hay cho nhau một title đúng nghĩa. Và thực sự mình rất mệt mỏi vì điều đó.


Đối với mình, chuyện yêu đương nên nghiêm túc, đã xác định không có tình cảm, không thể tiến thêm thì hãy buông tay, hoặc ít ra với vị trí của một người nam thì hãy cho cô gái một câu trả lời rõ ràng, đừng kiểu "anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu?"


Ai nói mình viễn vông hay gì khác mình không quan tâm, độ tuổi này nếu nói yêu không lý trí thì chỉ toàn lừa nhau cả thôi. Mình tìm một bạn nam người Sài Gòn, hoặc ít nhất là miền Nam, có công việc tốt (mức độ tốt thế nào thì tùy người nghĩ nhé ^^), cầu tiến, có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là.....nụ cười đẹp :D


Mong nhận được hồi âm....tới giờ làm việc rồi ko viết được nữa ;;)