Mình là người con trai không phải của thời đại. ( SN 87 ). Bạn có tin rằng thời buổi này mà vẫn có 1 cái điện thoại thông minh để chat chit hay tìm hiểu thêm xã hội, ( không phải ko đủ điều kiện để mua nó ). Mà cũng chả biết sao nữa, mỗi ngày đi làm về cứ lẩn thẩn ở nhà và lê la các quán để giải trí khi đc ngày off. Ơ tuổi 30 này thì chắc chắn bạn cũng thừa hiểu đã có mối tình đầu và tình cuối, nhưng không gói gọn ở 2 từ " trọn vẹn " mà nó vỏn vẹn với 2 từ " thoáng qua ". Đôi khi cũng cần lắm 1 thứ tình cảm thật,k đến với nhau về vật chất hay gì gì đó , nếu xảy ra những điều đó nó sẽ gọi là 1 cuộc giao dịch, chứ không phải 1 thứ tình cảm mà mình cần. Tính mình thì lại trầm, it biết nói năng gì nhiều cả, cũng không biết cách tạo ra câu chuyện để cuốn hút người khác, có lẻ vì thế mà trở nên 1 người độc thân.Tính mình thì không có tự kỷ gì cả, khuôn mặt cũng không phải xấu mà chỉ ưa nhìn theo 1 góc nào đó thích mình, ăn mặc thì ít khi chau chuốc cho lắm, đơn giản vì mình là dân công sở , chiều cao 1m7 không biết là có vừa với đối tượng hiện nay không, nhưng mỗi khi 1 ai tìm đến thì lại nhút nhát, và ko biết làm cho câu chuyện đó vui hơn. Thế nên mới ghi topic này để mọi người xin chút kinh nghiệm, nếu cảm thấy 1 ngừi phụ nữ nào đó họp tính, mình sẽ chủ động tìm đến và không để họ chờ đợi. Thanks Everyone.!


P/s: Hãy để lại lời nhắn khi bạn wan tâm đến TOPIC này.!