Rất vui được làm bạn với mọi người (nghiêm túc ạ)!


Nếu tốt duyên, hy vọng tìm được tri kỷ (gần nhà) :D


Cảm ơn mọi người đã ghé quan tâm! Chúc mọi người ăn tết vui vẻ! Năm mới sức khỏe, phát tài! ^^


-------------------------------


Anh - Em đã từng tưởng tượng. Tưởng tượng ra anh, trong khoảnh khắc vẫn không tài nào làm đc :D


Em muốn thấy a trong bộn bề công việc, muốn thấy a dù bận vẫn dành một chút thời gian quý giá cho em.


Em muốn có cảm giác quan tâm cho một người không hề vô tâm :D


Rồi giờ đây ngồi nhà lại nghe ké nhạc Tết hàng xóm, em không thích ồn ào - có thể đã không còn tuổi trẻ như trước - chỉ là ỷ lại để người ta tự bật, tự chọn, tùy ý họ và mình cứ như vậy mà thưởng thức, cảm thấy bài nào cũng rất đáng yêu (người ta chọn quả là tốt hơn mình) :D


E không muốn thấy anh hút thuốc hay uống rượu, nhưng, nhìn anh như vậy lại rất ngầu - cho nên hãy điều độ và chừng mực với những thứ gây nghiện đó nhé ^^


Nếu a đứng chờ e, hãy đứng kín một chút :D


Khi quan tâm người khác, em muốn anh thể hiện cả bằng lời nói lẫn hành động - không phải ai cũng có thể hiểu hành động thay lời nói - vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội - dù e không nằm trong rừng cơ hội đó ^^ E không muốn anh phải luyến tiếc :D


Và, em muốn chờ anh một chút, e không sợ chờ đợi, nhưng e sẽ lo lắng vì không biết phải chờ đến bao giờ. Bây giờ, a liệu có đang vui? :D