Quá nhức đầu với người đeo bám kém tinh tế trên lớp, mình thật sự cần người giúp đỡ giả làm bạn trai.
Chuyện là mình đi học lớp tiếng ở quận 1. Có một bạn trai sinh năm 93 đeo bám mình rất dai, sau giờ học lúc nào cũng đứng đợi cùng mình cho đến khi mình đi taxi về rồi mới chịu xách xe về. Mấy lúc đầu mình cũng vui vẻ nói chuyện như với mọi người trong lớp, nhưng tình hình cái bạn đó cứ bám cho đến hết 1 khoá làm mình cảm thấy rất phiền, kiểu như cô lập mình để mình khỏi có cơ hội với ai. Có lần còn mượn cớ đụng chạm mình nữa chứ, cảm giác rất tởm các bạn à, lúc nào cũng bu bu như con ruồi mà nói chuyện thì quá nhạt nhẽo, ngoại hình lại không có ( xin lỗi mình bức xúc quá ), mình đã tránh mặt rồi, mà vẫn cứ cố bám, thậm chí còn mò đâu ra được số dt mình rồi nhắn tin hàng loạt lúc 11 12h đêm bảo là khi nào mình trả lời thì nó mới im. Vô duyên vô ý chưa từng thấy, mình thì thấy nhiều tin tức trai hận tình tạt axit đồ quá nên ngán, muốn tìm cách nhẹ nhàng cho nó biến, đừng lảng vảng xung quanh mình nữa là được, chứ làm căng quá để nó ghét mắc công lên báo nữa.
Các bạn nghĩ mình chảnh chó gì cũng được =.= mình đã quá lịch sự khiến nó hiểu lầm là có cơ hội với mình, mình tỏ vẻ tránh né làm nó càng thích càng bâu làm mình khổ lắm. Mình không muốn chuyển lớp vì mình muốn thích nghi trong mọi môi trường. Vì vậy mình nghĩ cách hay nhất để nó nản không tấn công nữa là có bạn trai giả. Mình cần một bạn trai đóng giả làm người yêu giả vờ vô trường nắm tay mình đi ra - cho nó chứng kiến là được. Có bạn nào muốn một trải nghiệm mới và thực sự có thiện chí giúp đỡ làm ơn hãy giúp mình. Mình sẽ mua cho bạn 1 ly coffee bean như lời cảm ơn nha ( mình sv nghèo không có nhiều xiền mời bạn đi nhà hàng ).
Lưu ý thêm mình mong các bạn không hiểu lầm là mình kím trai, thèm tình... blah blah nên xong việc thì ai đi đường nấy, đừng hỏi kỹ về info nhau Ok ? Mình thật sự rất khó ở và khó chịu và hay cau có như bà điên, ngoài ra còn thù dai nữa nên tốt nhất là vậy nhé :D