Tối qua xem phim, tự nhiên có ánh mắt nhìn mình chằm chằm làm mình thấy nhột nhột à, quay đầu lại hỏi sao tự dưng nhìn con thấy ghê vậy? Má nói "con Ng sắp lấy ck rồi" , mình "ah" 1 tiếng chưa kịp nói thì chị ấy tiếp "khi nào tới mày, áo dài tao may sẵn cả năm trời rồi, để tao SỐT RUỘT ghê" ... chắc vì thấy con gái nhà Bác cũng 90 91 mà đứa nào cũng rần rần dành cưới trước nên tâm lý chị ấy mới vậy. Haizzzz mình thì nghỉ mới có 24 25t đâu cần vội vàng, cứ từ từ khi nào duyên đến, nhưng tự nhiên nghe chị ấy nói sốt ruột làm cả đêm qua tới giờ mình cũng suy nghĩ hoài chuyện này. Ôi vấn đề nan giải. Không biết có ai đang trong tình trạng giống mình ko?