E thấy trong group có rất nhiều anh chị lớn lớn tuổi mà vẫn Ế bền vững, Ế kiểu k thể nào thoát khỏi thung lũng FA hay sao ý.=))


Anh chị bận công việc? Đi chơi? Nhậu nhẹt? Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống thì ai nấy đều ôm laptop hay điện thoại lên mạng xã hội than phiền đang Ế?=)))


Tại sao mọi người k tổ chức 1 buổi offline tại Hà Nội thân yêu nhỉ?


Do không có người tổ chức, khởi xướng? không sao ạ, nếu k có ai thì e xin phép cùng 1 hoặc nhiều anh chị nào đó đứng lên tổ chức 1 buổi Off thật ý nghĩa và vui vẻ trong tháng 3 này, tháng của mùa xuân. Sắp tới nóng lắm ạ, buổi tối mà được cùng ai đó nắm tay đi bộ với nhau trên những con phố Hà Nội ngắm dòng xe qua lại cùng những cơn gió đầu hè thì....THÔI RỒI! LƯỢM ƠI.=)))


Các anh chị cho ý kiến rồi có thể inb cho e qua fb: facebook.com/huntnuce để e tạo 1 nhóm trò chuyện qua fb nhé. nhớ nói rõ dùm e là ở webtretho nha.;)


Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em, rất vui nếu được các anh chị FA tham gia ạ.


E chân thành cảm ơn! à, e năm nay 22 tuổi ạ.