Mình tuổi con Mèo, quê cách Hà Nội 100km, mình là kỹ sư, đã đi làm mấy năm, thu nhập cũng khá được. Gia đình có 2 chị em, chị đã có cháu rồi nên bố mẹ giục phải có người yêu dần đi, mày gọi là ế rồi! :-S


Các cụ nhà mình đã về hưu được mấy năm, mà đi bế cháu ngoại chán rồi, cụ bảo mày có đến nỗi nào đâu mà sao ko dẫn nổi 1 đứa về, hay là có vấn đề bảo mẹ sớm đi con...:-?


Mình lo lắm, từ lúc đi học tới lúc đi làm, môi trường chủ yếu là nam nên mối quan hệ ít quá, cơ duyên ko nhiều, tính lại nhát nữa...:(


Mình mong nhất là có một cơ hội, gặp được người con gái phù hợp, trước làm bạn, sau có thể cùng tiến bước trên đường đời.


Mình vẫn tin vào chữ Duyên dù vẫn biết cuộc sống hiện đại ko cho phép ta chờ đợi quá lâu, ta phải tự tạo ra cơ hội cho mình, thanh xuân tuổi trẻ phải yêu nhau mới có nhiều hạnh phúc, mới thực sự là tận hưởng cuộc sống.


Đi làm từ sớm tới khuya, chấp nhận vất vả để có thể thảnh thơi sau này, nhưng quay lại mình đã gần 30, khi định mua nhà trả góp thì lại vướng độc thân ko mua được.


Nếu bạn nào có chung hoàn cảnh(học vấn đại học-dễ hiểu nhau, công việc ổn định),chung mơ ước lập nghiệp ở Hà Nội, ngoại hình khá 1 chút vì mình nhìn ko tệ, cao 1m68. Tính mình vui vẻ, nhiệt tình, ko chấp vặt, ko quá vô duyên, có thể chiều, nhường nhịn chị gái nhiều thứ, thích ca hát, thể thao, xem phim và đi du lịch, mình biết nấu nhiều món ăn hàng ngày (nhưng hơi lười), làm việc nhà thành thạo vì phải tự lập từ bé, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mình cũng bị đánh giá là một số việc quá kỹ tính, độc đoán.


-Về năng lực thì mình nói được tiếng Anh tạm do làm việc với sếp Tây, công việc kỹ sư vất vả nhưng mình được đánh giá tốt, năm rồi là nhân viên xuất sắc nhất phòng, thu nhập và thưởng cũng kha khá so với mức sống ở Hà Nội.


Ưu nhược điểm mình đã nói hết, nếu bạn nào thấy cảm tình với mình, hãy bật đèn xanh cho mình hay đơn giản là cảm ơn bài viết này, mình sẽ nói chuyện thêm.


Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài, nếu bạn nào thấy khó chịu, xin thông cảm cho chàng trai ế này.


email: @gmail.com">glxdung1@gmail.com