Chúng ta đã chia tay nhau rồi nhưng vẫn chưa thể nào xa được nhau. Ôm tôi trong lòng, a hỏi Tucki muốn làm vợ a không. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. A cứ thế hỏi đến lần t4, đến khi tôi phát cáu lên, a lại ôm tôi thủ thỉ. A sắp phải lấy vợ rồi, nhưng lòng a còn yêu e lắm, a thương e, lo cho e,a lấy vợ tucki đừng trách a nhá. Tại e chả chịu làm vợ anh... Chúng tôi xa nhau có lẽ vi cái sự cầu toàn trong tôi. Nhưng cả a và tôi dường như chưa chịu chấp nhận điều đó. Tôi chẳng muốn đến với ai và a cũng vậy,nhưng chúng tôi chẳng thể quay về bên nhau. Tuổi xuân cũng sắp qua đi và có lẽ, chúng tôi đều cần phải nghĩ đến gia đình riêng. Đúng là vợ hay chồng k phải là những người yêu nhau nhất, mà là những người đến đúng lúc nhất..Có lẽ chúng ta cần phải sắp xếp 1 ngăn trang trọng ấm cúng trong trái tim dành cho nhau. Qua bao nhiêu mối tình, chóng vánh có, lâu lâu có,nhưng tôi vẫn nhận ra rằng: E còn thương a rất nhiều, NYC à