Mình là nữ, 27 tuổi. quê ở miền Trung nhưng đang sống và làm việc tại tp Hồ Chí Minh. Trước đây, khi còn là sinh viên, mình cũng từng yêu đương nhưng chẳng tới đâu. Ra trường vào trong này làm việc, thời gian đầu vì quá mệt mỏi và áp lực công việc, mình chẳng buồn giao tiếp với ai. Lâu rồi riết quen, 4 năm nay mình chỉ biết sáng đi làm, tối về nhà, không tiếp xúc với ai nên tới giờ vẫn độc thân. Bây giờ tới lúc mình nhận ra mình cũng đã tới tuổi lập gia đình thì mới nhận ra là chẳng biết bắt đầu từ đâu để có những mối quan hệ mới.
Hôm nay tự dưng đi lang thang trên mạng để tìm kiếm một số thông tin thì mới phát hiện ra những chuyên mục kiểu này nên mình cũng lập một đàn cầu may (mặc dù cũng ngại lắm). Tự động viên mình là biết đâu...!!!
Mình ngoại hình bình thường, tính tình cũng không đến nổi là bất bình thường lắm đâu nên mọi người yên tâm nhé...