Chào mọi người, mình năm nay cũng khá nhiều tuổi rồi (sinh năm 90) mà vẫn còn độc thân, về quê bị gia đình nhắc nhiều quá nên cũng lo. Bạn bè thì ko có quen nhiều bạn khác giới nên ko biết làm tn, mạo muội lên đây tìm bạn đời, cũng suy nghĩ nhiều lắm ạ, vì ko biết có ai tìm đc bạn đời trên mạng đc như thế này chưa ?
Giới thiệu qua về mình: là dân IT nên chắc khô khan, công việc cũng bận ko có nhìu tg rảnh lắm. Mình cao 1m55, hơi gầy, ko xinh ko xấu, lâu lâu mới đc khen dễ thương :p tính cách vui vẻ, lương thiện, ko quen thì ko nói mấy, thân quen rùi thì cũng nói nhiều lắm ^^ nấu ăn cũng tạm đc, đặc biệt chỉ thích ăn cơm tự nấu, ko thích ăn quán đâu ạ. Ah mình quê HY, làm việc ở HN. Mình thích ng cùng quê vì sợ đi xa ^^ cao 1m68 trở lên, tính cách trưởng thành và chính chắn, hiền chút nữa thì càng tốt để khỏi bắt nạt mình ^^ có công việc ổn. Ai tự tin vỗ béo đc cho mình thì inbox làm quen nhé ^^ chắc ban đầu nói chuyện qua mail thui vì tính mình rụt rè nên ko public số đt hay face ngay đc. Cảm ơn mọi người.