Vừa động vào bài viết này, nước mắt em lại ào ra. Vì thực sự có nhiều lý do. Điều quan trọng nhất trong trái tim này vẫn chưa thể dứt ra được hình bóng ấy (em xin nói thật ngay từ đầu để những ai có ý định tìm hiểu không thông cảm được thì biết ngay từ đầu ạ). Nhưng... có lẽ, để quên được một người, cần phải có một người khác thay thế. Mỗi người sinh ra luôn giành cho một người, em và người ấy không dành cho nhau, bởi vậy, em là để dành cho một ai đó chưa có duyên gặp gỡ...



Em sinh năm 1991. Tính cách hòa nhã, đơn giản, hiền lành, truyền thống. Cao 1m58, da không trắng, khuôn mặt dễ nhìn, ít trang điểm. Quê Miền Trung, đang làm việc tại HCM. Thích đọc sách, truyện trinh thám, xem phim hành động, hay đi cf một mình, nơi yên tĩnh.



Tính cách khá lớn hơn tuổi nên mong muốn kết bạn được với người lớn hơn mình khoảng 4-5 tuổi trở lên. Mẫu người yêu thể thao (bóng đá, cầu lông...), uống cà phê đen, chính chắn...



Em viết bài này thực nghiêm túc.



Xin cảm ơn đã đọc đến cuối bài. Chúc mọi người buổi tối mùng 8/ 3 vui vẻ, hạnh phúc!