Gần đây mình bắt đầu sợ về quê vì suốt ngày bị hỏi "Bao giờ cho mọi người ăn kẹo".
Một phần mình cũng muốn có người chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Mình không quá sốt sắng tìm chồng, cưới trước 30 tuổi là được.
Chỉ là muốn trước khi kết hôn có thời gian yêu đuơng như người ta :)
Ngặt một nỗi môi trường làm việc không có điều kiện tiếp xúc người khác giới :(
Nên hôm nay đăng bài mong tìm được một nửa của mình.
Đôi điều về bản thân:
Công việc: Học ngoại ngữ, từng đi du học theo học bổng toàn phần, từng làm việc 1 năm tại nước ngoài
Hiện tại công việc ổn định.
Ngoại hình: Chân không dài (1m53), có mỡ bụng do làm vp ngồi nhiều, nhưng sẽ đi tập gym thời gian tới :D
Trắng nên khá trẻ so với tuổi.
Giản dị, thường không son phấn, áo váy nhẹ nhàng thanh lịch. (Vì lý do không diện ngất trời nên chưa được ai để ý chăng :D )
Nữ công gia chánh: nấu ăn không phải là sở thích và thế mạnh của mình. Mình có nhiều sở thích khác cũng như ham làm thêm kiếm tiền nên khoản nấu ăn rất hờ hững.
Bù lại mình là người ưa sạch sẽ gọn gàng, có thể bỏ ra vài tiếng mỗi ngày để giữ nhà cửa quần áo sạch đẹp.
Không ngại làm việc nhà nhưng quan niệm dù chồng đi làm vợ nội trợ thì khi về nhà chồng vẫn phải làm việc nhà cùng vợ.
Vì làm việc cùng nhau sẽ giúp tình cảm thêm sâu đậm hơn.
Tính cách và ứng xử: Mình thẳng thắn nhưng cũng tế nhị, có quan điểm và cách ứng xử tích cực về hầu hết mọi thứ.
Nhẹ nhàng, thích chiều chuộng và được chiều chuộng, thích khen và được khen.
Biết nhường nhịn, kiên nhẫn.
Là người tự lập (nhưng khi có chồng sẽ dựa vào chồng nhiều thứ)
Sống tình cảm, biết quan tâm và lắng nghe.
Ngoan ngoãn, lễ phép, đúng mực, đoan trang, nói chung là những điểm tốt của các cô gái 8x thì hầu như mình có cả :v
Những điều mong muốn ở bạn đời:
Cao trên 1m68, không gầy không quá béo, khuôn mặt gây thiện cảm.
Tuổi từ 25 đến 32 :D Nhưng nếu ít tuổi hơn mình thì hãy cho mình thấy bạn không trẻ con hơn mình :D
Manly cả về ngoại hình lẫn tính cách
Trân trọng phụ nữ
Gia đình cơ bản.
Có ý chí vuơn lên,làm giàu chân chính.
Công việc ổn định, có thực lực. Làm việc tại Hà Nội.
Thích trò chuyện tâm sự, sống tình cảm. Khảng khái, hào phóng.
Coi trọng gia đình hơn bạn bè.
Chưa yêu ai sâu đậm là một lợi thế :D Thông cảm mình rất sợ tình cũ không rủ cũng tới. (Đọc báo hay thấy chuyện kiểu vậy chứ chưa trải nghiệm bao giờ :')
Ngoài ra còn nhiều nữa chưa nghĩ ra và chắc là phải gặp mới cảm nhận được.
Những ai tự thấy mình có điều kiện như trên và không yêu cầu bạn gái biết nấu nướng thì inbox mình nhé ;)