Nữ sinh năm 88, đang ly thân, chưa có bé, cần tìm bạn chia sẻ cuộc sống (không phân biệt nam nữ)
Ai cũng mong hôn nhân trọn vẹn, gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng phải mọi ước muốn đều có thể thành hiện thực. Vì sợ hãi cảm giác thất bại, vì lo rằng mình cố gắng chưa đủ, mình từng đôi lần níu kéo nhưng một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, mình lần đầu tiên học được có những chuyện không phải mình nghĩ là quan trọng thì người khác cũng nghĩ vậy.
Sau thời gian hụt hẫng, thù hận ban đầu, hiện thời mình đã dần ổn định và lấy lại thăng bằng. Mình đang học tiếng Anh và cũng vừa đăng ký tập thể dục. Dù vậy, có đôi lúc mình vẫn thấy rất buồn, mình vẫn nghĩ mình xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mình đang trong trạng thái cô đơn và cảm nhận sự thiếu thốn, nhưng có lẻ không nhất định là tình yêu. Để tránh tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn như trách cứ chồng cũ mình đăng tin hi vọng sẽ tìm ra những người bạn đồng điệu giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Xin giới thiệu đôi nét về mình:
Hiện mình đang làm nhân viên tín dụng ngân hàng ở sài gòn. Ngay ngày còn bé mình vẫn luôn mơ sẽ có một gia đình hạnh phúc như cha mẹ hiện giờ, có người hiểu, chấp nhận và yêu thương mình và ngược lại. Nhưng đến nay mọi chuyện chưa được như ý nguyện, hi vọng sắp tới sẽ khác.