Xã hội giờ ngày càng thực tế rồi, mình cũng không ngoại lệ. Năm tới mình được tuổi lấy ck rùi mà vẫn FA. Vậy nên, mình mạn phép đăng cái topic này để tìm người ấy. Hy vọng các soái ca có thể tề tựu về đây cho vui. Mọi gạch đá xin cứ thoải mái ạ. Mình sẽ dự trữ mai sau xây nhà :D


Mình là nữ, đang độc thân và muốn tìm người đàn ông nắm tay mình đi suốt cuộc đời. Về bản thân:


Ngoại hình: không đến mức xúc phạm người đối diện.


Nữ công gia chánh: ok (rất thích nấu ăn ).


Học thức: ok .


Tính tình: vui vẻ, thân thiện, quan tâm.


Sở thích: đủ thứ


Giao tiếp: ko mất mặt người đi cùng, là mẫu người phụ nữ của gia đình và xã hội.


Dựa trên những đặc điểm của bản thân, người nam cần có các đặc điểm sau:


1. Ngoại hình ưa nhìn (Không quá xấu là đc, tránh tình trạng ăn đu đủ ko cần thìa), cao 1m7 trở lên, (Vì mình 1m65, thích đi giày cao gót b-)), nặng > 60 kg (Tránh còi xương-->khó nuôi lắm :o)


2.Có công việc ổn định, có chí tiến thủ, biết quan tâm thấu hiểu tâm lý chị em :-*


3. Rượu, bia, thuốc lá gì cũng ok hết, ko nghiện là được ;)


Ưu tiên:


- Ở Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh


- >1m8, nghiền thể thao (gym nữa càng tốt)


- Có thú cưng (Thích cũng đc) ;)


Mình thật sự nghiêm túc đấy ạ!