Xin chào bạn ! Tôi cũng rất đắn đo lắm khi viết lên những tâm sự của mình. Thật sự là tôi suy nghĩ về việc tìm 1 người kết hôn lâu rồi... Cũng qua nhiều cái web, ứng dụng. Nhưng nó đều làm cho tôi cảm thấy phiền toái.Tôi từng có người yêu, một tình yêu thật đẹp. Nhưng rồi sau đó chúng tôi cũng đường ai nấy đi. Và tôi cũng không thể đổ lỗi do ai. Nhưng tôi cần phải nhìn lại mình.
Hiện giờ tôi chỉ vừa lập nghiệp lại sau 1 cú sốc đó. Và tôi tốt nghiệp chuyên ngành thời trang. Nhưng sau đó bén duyên cùng kinh doanh. Mặc dù tôi cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.
Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 Cty bảo hiểm nhân thọ của Mỹ. Tôi yêu công việc này, vì nó là 1 nghề rất nhân văn. Mặc dù tôi biết, cái nghề của mình Việt Nam đang không thiện cảm. Nhưng nếu đó là 1 nghề dễ dàng, thì đã không đến lượt tôi. Và đó là điều tạo ra cho tôi sự đam mê.
Có lẽ mọi người sẽ nói tôi điên. Kể cả bạn bè, và cái người mà tôi đang tìm hiểu, cũng vì tôi đi theo con đường này mà tôi quyết định không tìm hiểu nữa.
Nếu anh có 1 người phụ nữ bên cạnh, hay bạn gái có 1 chàng trai bên cạnh. Khi thấy đối phương mình áp lực và khó khăn. Thay vì đồng cảm thì tỏ ra kiểu trách móc " em sai rồi em nên thay đổi công việc đi ". Những câu nói đó khiến tôi quá mệt mỏi. Và thế là tôi chấm dứt.
Có thể tôi sẽ nghe lời anh, khi đó tôi yêu anh điên cuồng. Nhưng bây giờ tôi và anh chỉ mới tìm hiểu mà tôi cảm giác mệt mỏi như vậy thì sau này yêu nhau sẽ như thế nào đây?
Tôi từng có 1 câu nói lúc nào cũng đi trong đầu mình " thu nhập mình có được là do giá trị mình tạo ra, nên hãy xem giá trị của mình tạo ra là gì trước đã "
Tôi không mong muốn có 1 công việc văn phòng, ngày 8 tiếng và đồng lương cố định. Tôi mong muốn công sức mình tạo ra sẽ là giá trị mình có được. Và tôi mong muốn có thật nhiều tiền, để giúp đỡ những người xung quanh. Và trả hiếu cho ba mẹ, ông bà và những người dì, người cậu đã nuôi nấng tôi hơn 20 năm qua.
Tôi sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay là nhờ cả 1 dòng họ ngoại...
Khi tôi sinh ra, tôi không thấy được mặt cha, mãi đến khi tôi 4 tuổi thì tôi mới được mở miệng nói ra từ Cha khi mẹ tôi bước thêm bước nữa.
Thật sự gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng cái mặc cảm là con riêng lúc nào cũng bảo tôi rằng " không nên làm mẹ khổ "
Và từ đó tôi đã mạnh mẽ hơn và tôi có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Điều ước của tôi khi có tiền đơn giản lắm, sống theo cách mình sống, đơn giản. Giúp đỡ mọi người bằng cái tâm của mình ... Nên đó là mục tiêu không bao giờ để tôi yên phận.
Và tôi cũng không muốn con mình sinh ra trong thiếu thốn. Tôi sống rất thực tế. Tôi không bao giờ tin 1 mái nhà tranh hai quả tim vàng.
Cơm áo gạo tiền khiến mình stress, mệt mỏi. Và đó cũng là lý do đến bây giờ đã 28 mà vẫn chưa kết hôn.
Sở dĩ mục đích tôi kết hôn là để gia đình yên lòng, và tôi muốn có 1 mái ấm và yên tâm tập trung sự nghiệp khởi nghiệp của mình. Và tôi cần 1 người đàn ông chính chắn, có thể để tôi dựa dẫm khi tôi khó khăn, mệt mỏi.
Tôi giới thiệu về mình 1 chút
Tôi là Miss - 28tuổi - Quê quán: Bạc Liêu
Hiện tại đang sinh sống tại Q1 - HCM
Gia đình: Có ba me và 3 em gái, hiện chưa có bé nào kết hôn. Và tôi cũng là đứa cháu lớn nhất.
Gia đình và kể cả dòng họ tôi có nguồn gốc sạch sẽ. Nói chung Ông bà ngoại cũng có chút tiếng tăm ở quê. Và khi ra đường nói cháu Ông bà thì cảm thấy rất tự hào.
Sở thích của tôi là " dùng trà, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đọc sách, nghệ thuật, thời trang và hay đi cafe 1 mình "
Tôi không thích 1 người đàn ông lạm dụng vào thuốc lá và rượu bia. Vì 2 thứ đó tôi tuyệt nhiên không dùng đến, nhưng nếu rượu bia chỉ thi thoảng bất đắc dĩ.
Cách sống của tôi hơi hiện đại 1 tí, và cũng quan trọng về ngoại hình. Vì tôi học thời trang nên cái ấn tượng là tôi hay nhìn về style của người khác ( hơi xấu phải không nhỉ ) ...
Không cần phải mặc đồ hiệu, nhưng đừng có áo ôm body mà mặc với 1 cái quần rộng ơi là rộng :D ....
Còn về tính cách là khá trầm tính, dù là dân kinh doanh. Vì nói khi cần thiết, 1 câu nói để tạo ra sự tin tưởng.
Tôi ghét cãi nhau, tôi chấp nhận thua cuộc nếu đối phương nói bất chấp. Và tôi cũng hay sợ làm người khác phiền lòng. Nên nếu điều đó không ảnh hưởng đến mình thì bỏ qua cũng chẳng sao :)
----- Không biết nói gì nữa. Nếu có duyên sẽ trò chuyện nhiều hơn nhé ! Tôi không ngại kết bạn đâu.
À câu kết " Tôi là 1 phụ nữ không đẹp, cũng không xấu nhưng lại khá cá tính. Có lúc bánh bèo và khi bụi đời. Tôi có 1 hình xăm là 1 dòng chữ ở vai phía sau.
Và tôi cũng là 1 phụ nữ vô dụng nhưng lại đòi hỏi quá cao " :)