Nữ ngấp nghé 30 mùa khoai, đã ly hôn. Tìm người trả nợ kiếp trước .
Em chào mọi người !
Như đã giới thiệu, em năm nay cũng gần 30 ( cụ thể là 199x ), đã trải qua 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân, không ràng buộc con cái, cũng ko vương vấn gì cuộc hôn nhân cũ
Em là người tỉnh lẻ, hiện đang làm ở Hà Nội, công việc chưa ổn định ( đang đi làm thuê )
Dù sao đã trải qua một lần hôn nhân, cũng hơi chùn bước, nhưng là phụ nữ, muôn đời vẫn cứ muốn được yêu thương, chia sẻ. Mà giờ ê lại tuổi cao, sức yếu, cũng va vấp, nên muốn làm quen với những người có cùng hoàn cảnh, có công việc, kinh tế ổn định ( vì bản thân em, chưa làm ra nhiều tiền, nên e nghĩ điều đó là cần thiết, e đã qua tuổi nghĩ đến viễn cảnh " một túp lều tranh, hai trái tim vàng " ).
Em thì chưa có em bé, nhưng rất thích trẻ con, cũng biết cách chăm chút, nên em nghĩ bố nào có baby cũng rất vui
Biết chia sẻ trong cuộc sống, vì e nghĩ mọi vấn đề đều có thể giải quyết nếu biết chia sẻ và lắng nghe, cứ giữ khư khư trong lòng, nó như đốm lửa nhỏ cứ nhen nhóm dần, đến khi cháy thì em không có khả năng dập lửa :(
Và nếu ai thấy hoàn cảnh của những người phụ nữ như em, mà có ý định chơi bời kiểu nghĩ đôi bên cùng có lợi, giải toả nhu cầu sinh lý, thì chắc e không phải đối tượng đâu ạ, em vừa béo vừa xấu, ngực lép, bụng ngấn mỡ ... chắc khó cho nguồn cảm hứng của các anh nên hạ thủ lưu tình né e ra giúp ạ
Còn em rất mong muốn có một người cùng thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm nhau trong cuộc sống