Năm nay mình 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Các mối quan hệ họ hàng, bạn bè của mình cũng không bị giới hạn nhưng cơ bản chưa tìm được người phù hợp và đúng người. Có những người tính cách, gia cảnh, công việc tốt, nhưng mình vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên đành phải lên viết bài, hi vọng trước tiên sẽ tìm được bạn nào đó có thể “nói chuyện thâu đêm suốt sáng” :))), sau đó nếu có thể tiến xa hơn thì tốt! .
Giới thiệu sơ qua về mình:
-Mình công việc ổn định, môi trường làm việc tốt (rất ít bạn nam)
-Ngoại hình: Mọi người nhận xét là ưa nhìn (đa số nữ giới có thiện cảm với mình từ cái nhìn đầu tiên. :))
Tính cách (do mọi người nhận xét): Hòa đồng, dịu dàng, chăm chỉ, tự lập, mình được đánh giá thuộc top phụ nữ của gia đình (có lẽ 1 phần bởi mình thích ăn và nấu ăn. :).
Mong muốn về “ bạn ấy" : có đạo đức, chung thủy, yêu thương gia đình, biết vươn lên trong cuộc sống, có cv ổn định. Không bảo thủ, gia trưởng…
Bạn nào thực sự nghiêm túc thì nhắn tin cho mình vào mail: tuyetdaumua2014@gmail.com