Dạo này tinh thần em lên xuống thất thường, cũng chỉ vì 1 nguyên nhân : Ế.
Năm nay em 23 xuân xanh, nếu tính theo Dương lịch thì em họ gia cầm ( Gà) , cơ mà nếu tính tuổi " chống lầy" thì em thuộc họ nhảy nhót (Khỉ) đó các bác. Bình thường 22 năm trước, cái việc cô đơn của em nó cũng chẳng có gì to tát, ai có gấu em cứ cho có, em vẫn vô tư vỗ ngực : ta còn trẻ. Ô thế mà vừa sinh nhật 23 xong, một hôm soi gương em thấy em cười bắt đầu có nếp nhăn ở mắt, lại nghe tin các bạn có gấu chó gấu mèo ầm ầm, mà lòng em đau như cắt. Giờ ra đường thấy các bác đi xe ôm nhau ầm ầm, em vẫn 1 mình lẻ bóng. Mà em tự nhận mình hình thức cũng thuộc loại ko xinh ko xấu, công việc cũng ổn mà còn hay được mọi người (cả trai lẫn gái) khen đảm đang tháo vát. Thế mà không hiểu bạn Gấu nhà em bạn ấy chạy đi đâu, đang ở bên đứa nào mà mãi ko tìm ra em hả các bác ? Em về " ăn vạ" bố mẹ , anh chị, bạn bè, thế mà ai ai cũng chung 1 câu nói : " Người như m làm gì mà ko có người yêu, cứ kén chọn". Em thề là có ai đâu để mà em kén chọn :-S
À, nếu bác nào nói về tâm linh, thì em cũng đi cắt duyên rồi. Chả là em về than với mẹ em, thì mẹ em dẫn đi xem rồi cắt duyên. Cũng tốn kha khá, và ông thầy bảo giờ ko còn gì ngăn cản, đi làm mấy tháng rồi duyên đến. Thế mà em đi làm cũng mấy tháng rồi, chưa thấy thím nào xuất hiện. :(
Đương nhiên ko có gấu thì vẫn sống được, cơ mà sống không vui các bác ạ.
Các bác có cao kiến gì xin chỉ giáo cho em vài chiêu ạ. Em khổ tâm lắm :((