Sau khi rì viu lại ảnh zalo và facebook cá nhân, em thấy đâu toàn đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn,...mà ghế đối diện lại thiếu vắng một người. Anh ở đâu mau xuất hiện và ngồi vào ghế trống để em đỡ phải tìm hoài xung quanh.
------------------
Tránh anh lại tìm nhầm người, ngồi nhầm chỗ, ngộ nhận người yêu, em nêu lại đặc điểm nhận dạng như thế này:
- Em là ... Nữ, tất nhiên rồi, sinh năm 91 anh nhé dù em trông có vẻ lớn hơn như thế.
- Ảnh em post đầy trên Face và Zalo nhưng chỉ mang tính chất minh hoạ vì đã qua xử lý 360, 720, Beauty Plus, Makeup Plus các kiểu. Em ngoại hình bình thường, 3m bẻ đôi, mặt tròn, người mũm mỉm dùng thay gối ôm rất ok.
- Trình độ Đại học, chuyên ngành kinh tế, em nán lại 1 năm vì yêu thầy mến bạn nhưng ra trường cũng có việc làm ổn định và tự nuôi được bản thân
- Em nghĩ mình không phải tuýp phụ nữ của gia đình như nhiều người mong đợi, thích đồ ăn ngon nhưng lại không thích nấu ăn như công việc hằng ngày. Không thích chứ không phải là không biết nấu kiểu "bánh bèo vô dụng" anh nhé. Ba em cũng dạy con gái vài món lận lưng, không sợ đói nếu không ra ngoài ăn được.
- Em thích xem phim, có thời gian em càn quét hết phim ở rạp (một mình), du lịch và các trò chơi cảm giác mạnh em đều chiến tất nhưng lại sợ ma (hơi mâu thuẫn nhỉ) nên anh đừng rủ em đi Ngôi nhà ma hay trò gì đại loại như thế, đảm bảo với anh em sẽ làm anh mất ngủ cả tuần T_T
Vậy đấy, đã đủ để anh nhận ra em chưa.
------------------
Anh trong trí nhớ của em, thế nào nhỉ
- Lớn tuổi hơn em, chưa từng lập gia đình, thu nhập đủ nuôi bản thân và các cụ dù cụ có cần hay không. - Em sống thoáng, khi yêu là yêu hết mình và chỉ yêu một người mà thôi nên anh cũng là người nghiêm túc, chống chỉ định chơi trò bắt cá 2 tay hay thu gom bằng lưới, em sẽ không chấp nhận dù chỉ một lần. Quan điểm của em, Nếu có tình cảm với người khác thì hãy chia tay em rồi đến với người ta, không có chuyện "LỠ" yêu hai người vì đã có người thứ 2 thì rõ ràng anh không yêu người thứ nhất.
Nếu anh vẫn đang lo xây dựng sự nghiệp, chỉ chút thoáng cô đơn cần người tâm sự, không sao cả mình làm bạn tri kỷ. Em vẫn muốn có một tình bạn như thế.
Vậy đấy, tìm anh khó quá làm em cứ nhận nhầm người rồi mất niềm tin. Không biết từ bao giờ lại có thói quen đi ăn một mình, xem phim một mình, dạo phố một mình rồi trở thành người khô khan, phải tự nhũ rằng mình ổn dù không phải thế, đôi lúc chỉ muốn có người tâm sự, chia sẽ chuyện buồn vui hằng ngày thôi mà sao tìm hoài không thấy.
-----------------
Ps: Anh không mau xuất hiện, em ăn riết thành hêu bây giờ