Em chào cả nhà!


Thật sự là em cảm thấy quá mệt mỏi vì áp lực phải lấy chồng từ phía gia đình và cũng quá mệt mỏi với việc tìm một nửa của mình rồi nên mới đăng bài này, hy vọng có thể tìm được người đồng hành.


E sinh năm 90, quê Thái Bình, hiện đang làm nhân viên văn phòng trên Hà Nội. Trình độ đại học và cũng đã tốt nghiệp cao học. Mức lương đủ sống. Em là con lớn trong gia đình có 2 chị em, sau em còn 1 em trai nữa. Gia đình bình thường, ngoại hình bình thường (hơi lùn, 1m52).


Em muốn tìm 1 người cùng quê hoặc lân cận, hiện cũng đang làm việc trên Hà Nội, có công việc ổn định (em thích dân xây dựng hoặc IT), sinh năm 89-80, chiều cao từ 1m68 trở lên và cũng có cùng mong muốn như em.


Nếu ai thật lòng và nghiêm túc muốn làm bạn đồng hành của em thì ibx cho e nhé, sau đó em sẽ liên lạc. Vì công việc của em khá bận nên ko có nhiều thời gian nói chuyện.


Nếu ai ibx cho em thì hãy đưa profile giới thiệu luôn nhé, để em đỡ phải nhắn tin qua lại nhiều ạ.


Em cảm ơn!