Xin chào mọi người.


Cũng như những anh chị em FA trong này, mình rất mong có thể may mắn sớm tìm được nửa kia nhưng tìm mãi đến nỗi sắp thành hưu cao cổ rồi mà vẫn không thấy đâu (:| Đây là lần đầu tiên mình mở topic nên mong mọi người nhiệt tình ủng hộ nhé ;;)


Sơ lược về bản thân: Mình sinh năm 1989 tại Hùng Vương, Sài Gòn. Nhà có ba mẹ và 2 chị em mình, gia đình cơ bản, ba mẹ đều đã về hưu. Tốt nghiệp thạc sĩ, đã học và làm việc ở nước ngoài 1 thời gian dài và hiện đang công tác tại 1 tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam. Thu nhập ổn định đủ để lo cho gia đình và bản thân. Về ngoại hình cũng được xem là dễ nhìn, cao 1.6m, 52kg. Tuy từng sống ở nước ngoài nhưng vẫn khá truyền thống, hướng về gia đình, tế nhị và biết quan tâm đến người xung quanh, sống thiên về lý trí.


Lý do FA đến giờ: 1) Giáo dục gia đình, khi đi học ba mẹ dặn không được yêu sớm :)) ; 2) Không môi trường, thiếu tiếp xúc với các bạn nam; 3) Chính và quan trọng vẫn là mình chỉ tập trung học hành và sự nghiệp để sớm ổn định, tuy có người theo đuổi, thả thính các kiểu nhưng lúc đó mình không thấy rung động nên cũng không quan tâm => Ngoảnh đi ngoảnh lại thì bạn bè đã cưới gần hết và mình đã gần 30 xuân xanh vẫn chưa 1 mối tình vắt vai :o


Hi vọng có thể tìm được người chân thành, chung thuỷ, tâm lý, có chí cầu tiến, có sự nghiệp và kinh tế vững vàng độc lập (không cần phải giàu có, nhưng cần đủ khả năng chăm lo cho gia đình). Ngoại hình không xấu là được (gặp rồi tính tiếp :D). Sống ở SG, chưa từng kết hôn và tốt nhất là từ 1987 đến 1989 nhé.


Mình thật sự nghiêm túc nên mong những ai tìm người yêu với mục đích kết hôn thì hẵng ib mình nhé. Rất cảm ơn mọi người đã đọc bài và nếu được hãy share cho bạn bè bà con gần xa, nếu thành đôi sẽ hậu tạ :x


Góc 50% không nghiêm túc:


To anh người đang làm em thành hưu cao cổ: Ba mẹ em đã nhận rất nhiều thiệp cưới từ bạn bè, đồng nghiệp, bà con từ gần cho đến xa lơ xa lắc rồi mà vẫn chưa có cơ hội gỡ lại vốn. Thiết nghĩ ba mẹ anh cũng vậy? Mình giúp đỡ nhau anh nhé. Mong gặp anh sớm! :Embarrassment: