Mình là nữ 89 học chuyên ngành công tác xã hội nên con người hơi ẩm ương và nhạy cảm - nói đến ngành hẹp này thía nào cũng gặp người quen. ;)


Hiện tại mình là du học sinh và sắp hoàn thành chương trình học, mình sống cùng 3 cô bạn nước ngoài và có sở thích trồng rau, trồng cây, nuôi cá, tôm, nấu nướng làm đồ handmade, mình cũng thích thêu thùa, may vá linh tinh và thích cắm hoa - nhưng cắm không có đẹp. Môn thể thao yêu thích duy nhất của mình là đi bộ - mình có thể đi bộ bền đến khi nào đồng đội bỏ cuộc mới thôi. Mình cũng thích du lịch, thích được chụp ảnh đẹp, ... Mình cũng yêu trẻ con, thích trẻ con và có những kiến thức về trẻ nhất định, đặc biệt là trẻ mắc hội chứng phổ tự kỷ.


Tính cách mình à, chập cheng vô đối, rụt rè với người mới quen và sôi nổi lắm lời với đồng bọn.


Mong muốn được làm quen với mọi người, cùng chia sẻ về cuộc sống độc thân nhưng vẫn rất vui vẻ với các bạn cùng độ tuổi vì phần lớn các nàng cùng tuổi đã ở bên topics về gia đình chồng con hết cả. :D