Nữ, 86, single mom!!! Đọc xong ko bít mọi người xách dép đi ra ko?
Các cụ cứ bảo nữ cái tuổi 86 nó lận đận chuyện duyên số. Mình thì không mê tín, nhưng nghĩ cũng đúng với mình thật. Cứ lận đà lận đận. Sơ qua một chút về bản thân như sau:
Về tuổi tác: Con gái tuổi hổ (nói ra là đã có nhiều người phải e dè rồi), tức là cũng sắp bước vào tuổi "băm"
Về tính tình: Trầm tính, ít nói, tình cảm, rất quý trọng gia đình, không có khiếu hài hước mấy đâu ạ, nhưng lại rất thích người có khiếu hài hước, vì tiếp xúc với người hài hước thì dễ chịu lắm, hi. Thích nấu ăn, nhưng trình nấu thì tàm tạm thôi ạ, thích quan tâm chăm sóc gia đình.
Hoàn cảnh gia đình: như mình đã đề cập đến ở tiêu đề rồi đấy, mình là single mom, có 1 con trai nhỏ (thêm bạn file đính kèm thiên thần đáng yêu này nữa nên lý lịch có vẻ xấu hơn :)
Công việc: mình làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội, thu nhập từ lúc có con trung bình 10tr/tháng :( :( Trước đấy thì hơn. Đặc thù công việc của mình hay phải đi công tác nhiều, từ khi có con nhỏ mình ko đi công tác đc nữa, nên đang có ý định tạm nghỉ việc để tự kinh doanh
Ngoại hình: cao 1m58, nặng 48kg, ko xinh, ko xấu, ko khuyết tật gì cả :D
Từ khi chia tay với người yêu cũ (bố of con trai) mình sống hơi khép kín, nhưng đã đến lúc cần thay đổi, sống cởi mở hơn và lạc quan hơn. Mình hi vọng sẽ gặp được người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình, đầu tiên là để kết bạn, sau nữa, khi đã hiểu về nhau thật kỹ rồi thì mới có ý định xa hơn. Cái này chắc những ai đã từng đổ vỡ 1 lần thì sẽ hiểu.
Quan điểm rõ ràng luôn nhá: mình tuyệt đối ko thích làm người thứ 3 xen vào chuyện gia đình người khác đâu ạ, nên là những anh nào có vợ rồi thì nhớ chung thủy, tôn trọng và yêu thương vợ mình hết mực nhé, đừng làm phiền mình, tốn thời gian của cả 2 bên.
Bước đầu tạm vậy, không biết đọc xong các bác có xách dép quay ra ko? Cụ tỉ kỹ hơn thì inbox cho mình nha.