28 tuổi, trải qua 2 mối tình thật lòng nhưng chẳng tới được với nhau vì gia đình nhà trai không đồng ý.


haiza , kể ra thì thật là buồn, ngẫm thấy bản thân, nhan sắc ,ngoại hình đều bình thường, gia đình thì 4 anh em đều học hết đại học cả , mà ko hiểu sao yêu ai ,cứ tíh tới chuyện cưới xin là nhà trai lại phản đối. mãi rồi cũng thấy nản, không muốn yêu lâu mà chỉ muốn yo 4 hay 5 tháng hợp sẽ kết hôn luôn . bản thân làm hành chính cho cty tư nhân , lương không cao, muốn tìm ai đó đang có cùng suy nghĩ, người miền trung càng tốt ạ , lớn tuổi hơn hoặc bằng tuổi, không nghiện các tệ nạn xã hội, ko gái gú, biết chăm lo cho gia đình, bản thân mình thì rất tự tin có khả sẽ là người vk tốt, chăm lo cho gd . ai có chung suy nghĩ thì nói chuyện. hiện mình đang làm việc ở tp.hcm