Aiz, thực sự là rất muốn chửi vợ nhiều chuyện, chửi hết nhẽ chỉ để cho đỡ tức, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống vợ chồng, mà đã chửi là phải có lý lẽ, chửi đúng mới thôi, không chửi sai. Thế mà tại sao lại không chửi trước mặt lại đi chửi sau lưng có phải hèn lắm không, bởi vì chửi trước mặt thì nó không bao giờ hiểu mà lúc vợ chồng tức cãi nhau rồi thì nào đâu biết lý lẽ để chửi cho đúng nữa. Chửi để giải tỏa tâm lý và cũng cần có người ngoài cuộc nghe để còn đánh giá xem chửi như thế có đúng không nữa, có hay không nữa rồi chia sẻ cùng nhau cách giải quyết nỗi niềm này.
Ai cùng cảnh ngộ không nhỉ, muốn chửi vợ hoặc chửi chồng?