Nhiều khi mình thấy cuộc sống FA khá thoải mái, không phải buồn phiền hay cãi nhau với gấu, không phải khép mình không dám đi chơi chung với mấy thằng bạn chỉ vì sợ gấu ghen rồi buồn. FA là cứ vô tư, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn mặc gì thì mặc, chỉ cần có bạn bè FA cùng thì chỉ cần hú 1 tiếng là đi quẩy với nhau ngay.


FA không phải trãi qua những cảm xúc thăng trầm đột ngột như những đứa đang yêu nhau, chỉ cần có cái hội để bơi vào thì buồn nào cũng vơi... hehe. Dù biết đôi lúc thấy con người ta tình tang đi với gấu thì cái máu Gato nó cũng sôi lên rồi bắt đầu mắt buồn tui tủi. Nhưng cuộc đời với cái duyên số nó lạ lắm, thường những người thật thà, chung thủy thì ế triền miên; những đứa yêu cho có, thay bồ như thay áo thì không biết áo đâu mà nó thay hoài?! Thiết nghĩ thì cái gì cũng có lý do của nó, những đứa chung thủy tìm người yêu rất kỹ vì nó dễ bị tổn thương, sợ bị phản bội, nói một cách chính xác là sợ yêu; còn những đứa yêu cho có thì mục đích dường như chỉ là muốn lấp đầy khoảng trống, cứ cua rồi quen miễn sao có người yêu là được.


Người ta thường nói "yêu thì khổ, không yêu thì lỗ" nhưng xưa nay cũng có câu "yêu là chết trong lòng một đống". Thế các bạn FA suy nghĩ thế nào? "thà em chọn cô đơn" hay là "bất chấp hết yêu nhau đi"??????