Nó ngáp dài đầu kêu vang tu tu ngủ ngủ mắt muốn nhắm lại!
Mà sao người cảm giác như thời gian ngưng trôi ngay cái thời điểm tu tu ấy một cảm giác khó diễn tả trong khoảng khắc ngưng động tý nó thấy một khoảng suy nghĩ rất chi rộng rộng xa xa vô lượg. Chả hiểu nổi.
Nếu nó có quyền năng cho cả một thế giới với loài người là nô dịch liệu ai có thể trả lời giúp nó 1 câu hỏi đc ko?
Vẫn biết phúc là quyết định sinh ra sướng hay khổ cho một kiếp này
(....-> quá khứ -> hiện tại -> tương lai -> .... ) vậy điểm đầu và điểm cuối ta sống sao?? => nó chỉ hiểu là một sự cô độc forever ở 2 điểm đó
quá trình đi từ điểm đầu tới điểm cuối khoảng giữa là vô nghĩa hay có ý nghĩa nào đó.?
Híc vậy đó ai hiểu cho nó kết thân nhé, xa xa hơn thì làm gấu nó nhé, nó muốn có tri kỷ vậy đó! Nó ko có gì làm quà kết bạn, và cũng chẳng có lợi lộc j hấp dẫn! Nó chỉ cần một sự tình nguyện đủ 1 giây của thượng đế - ai có thể giúp nó xoá dc sự cô đơn trong 1 giây ấy