Đã ngoài 30, cần có bạn gái yêu để tiến đến hôn nhân, trải nghiệm, sống cho đáng sống phần đời còn lại.
Nay viết nhật ký này, để chia sẻ. Viết xuống cũng giúp ta suy nghĩ sâu hơn, hiểu mình hơn.
Vợ cũng chính là mẹ của con mình, chính là tương lai, cuộc sống của mình. Tôi không muốn quãng thời gian có vợ là thời gian tẻ nhạt, chỉ sống vì trách nhiệm, vì chịu đựng nhau, hay chỉ vì cho con. Do vậy phải tìm đúng người.
Profile:
Tuổi 32
Đang sống tại Sài Gòn
Làm việc cả Sài Gòn, và Hanoi. Đã từng sống thời gian dài ở Hanoi
Công việc tốt, thu nhập khá, và còn thăng tiến. Kiếm tiền chân chính, bằng năng lực của mình. Có đam mê trong công việc
Học thức ổn, đã học và làm việc ở nước ngoài 1 thời gian.
Ngoại hình ko cao. Chỉ 1m65. Còn lại ổn, điều độ. Có lẽ do không cao nên tình duyên trắc trở thì phải.
Tính cách:
Tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình, vui tính.
Tuy nhiên tôi chưa tinh tế lắm với phụ nữ. Cũng biết khen, làm họ vui. Nhưng còn phải học nhiều.
Sở thích:
Tôi thích cái gì đó ý nghĩa, có giá trị.
Nhạc, Thể Thao, Phim, Du Lịch, Sách... Gân đây quan tâm nhiều đến Nghệ Thuật
Đối tượng:
Tôi có cảm xúc nhiều với phụ nữ trắng trẻo, phúc hậu và có học thức. Cả cảm xúc tình cảm lẫn tình dục, những phụ nữ như vậy cho tôi nhiều cảm hứng.