Không biết bạn có tin vào nhân duyên hay không? Với tôi thì mọi sự gặp gỡ điều có nhân duyên- và tôi rất tin vào duyên phận. Đôi lúc, có duyên gặp gỡ nhưng không có phận thì cũng không đi đến được đâu? Và trong nhân duyên tôi phân biệt thành 2 dạng: Nghiệt duyên và nợ duyên, và dù mối nhân duyên đó đưa bản thân đến những kết quả không như mong muốn tôi vẫn muốn nói một điều, chẳng qua là do kiếp trước ta mắc nợ nên kiếp này sinh ra là để trả nợ, Khi nào trả xong một mối duyên nợ nào đó thì mọi chuyện sẽ tự dừng lại. Cũng như những cặp vợ chồng sống không hạnh phúc quyết định dừng lại cuộc hôn nhân để giải thoát duyên nợ cho nhau, vì duyên nợ họ chỉ dừng ở đó , họ không thể tiếp tục đi với nhau đến hết chặng đường..dù là nguyệt duyên hay nợ duyên nếu bạn sẵn sàng đón nhận bạn sẽ không thấy hối hận,vì vốn con người sinh ra là để trả nợ kiếp trước của họ mà thôi